Ông Tươi mong sớm có ngôi nhà chắc chắn

08/05/2017 09:58

Ông Nguyễn Thanh Tươi, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học ở thôn Ngọc Chử 2, xã Trường Thọ (huyện An Lão) hàng chục năm sống trong căn nhà nhỏ xuống cấp trầm trọng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu không được sửa chữa, xây mới kịp thời.

Ông Nguyễn Thanh Tươi trước ngôi nhà xuống cấp, sập sệ.

Ông Tươi từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bị di chứng chất độc hóa học, bàn tay phải co rút không cầm nắm được. Sức khỏe yếu, ông Tươi hiện nay không làm được việc gì. Trước đây, ông lập gia đình, có 1 người con trai, nhưng do thần kinh ông trở nên không ổn định, vợ con ông không ở cùng được. Ông hiện sống một mình trong ngôi nhà khoảng 10 m2 bố mẹ xây cho. Ngôi nhà xây tường gạch đỏ đã lâu, nay rêu phong, tróc lở. Mái nhà lợp tôn xi măng đã gãy, vỡ nhiều mảng. Cửa ra vào, cửa sổ bị gãy, mủn, mục gần hết. Ngói vỡ, bị dột nên trần nhà phải che tạm tấm bạt, thấp đến đầu người, trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Ngoài khoản phụ cấp hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, ông Tươi không còn thu nhập nào khác để chi dùng trong sinh hoạt.

Chủ tịch UBND xã Trường Thọ Nguyễn Quốc Bảo cho biết, ông Tươi thuộc diện được hỗ trợ xây nhà mới theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay, sau 4 năm được phê duyệt hỗ trợ, ông vẫn chưa xây được nhà mới bởi không có và không huy động được thêm kinh phí. Gia đình ông Tươi, chính quyền huyện An Lão, xã Trường Thọ mong muốn được các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ thêm kinh phí để có thể xây dựng cho ông Tươi ngôi nhà nhỏ che mưa nắng, yên tâm sống những ngày cuối đời. Đó cũng là nghĩa cử đẹp để tri ân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Tươi mong sớm có ngôi nhà chắc chắn