
Mesut Ozil đã quyết định chia tay đội tuyển Đức
Trong bức thư ngỏ 3 trang khá dài được Ozil viết hôm Chủ nhật, tiền vệ 29 tuổi này đã nói hết những ấm ức mà anh chịu đựng thời gian qua. Ozil cảm thấy mình không được đối xử công bằng mà bị lôi ra làm vật tế thần khi đội nhà thất bại chỉ vì anh có nguồn gốc là người nhập cư.
Ozil viết: "Tôi là người Đức khi chúng tôi thắng, nhưng tôi là một người nhập cư khi chúng tôi thua", "Cách đối xử của LĐBĐ Đức đối với tôi và của nhiều người khác khiến tôi không còn muốn khoác áo đội tuyển nữa", "Tôi cảm thấy không còn khát khao và nghĩ rằng những thành tựu của tôi kể từ khi khoác áo đội tuyển từ 2009 đã bị quên lãng", "Tôi sẽ không chơi cho tuyển Đức nữa trong khi tôi cảm thấy mình bị phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng. Tôi thường khoác áo tuyển Đức với niềm tự hào và phấn khích nhưng giờ thì không"
Ozil cũng tiết lộ những áp lực lớn mà anh phải chịu từ phía các quan chức LĐBĐ Đức, trong ban lãnh đạo tuyển Đức trước World Cup vì một số hoạt động của mình tại quê nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Ozil cho biết những hành động của anh làm một số người ở Đức không hài lòng và xúc phạm anh. Đó có thể cũng là lý do khiến Ozil căng thẳng và chơi không tốt tại World Cup.
Ozil 29 tuổi và anh vẫn còn có thể thi đấu tại Euro 2020 cũng như World Cup 2022. Do vậy, việc Ozil treo giày vì bất mãn là thiệt thòi lớn cho tuyển Đức vì khi Ozil đạt phong độ tốt nhất thì anh là tiền vệ tài hoa bậc nhất của Cỗ xe tăng.
Điều đáng lo ngại hơn là bức thư ngỏ của Ozil sẽ tác động tiêu cực đến tinh thần của nhiều tuyển thủ Đức vốn là dân nhập cư. Tiền vệ Ilkay Gundogan cũng là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ như Ozil trong khi Sami Khedira là người gốc Tunisia, Jerome Boateng là người gốc Ghana, Rudiger người gốc Sierra Leone. Và điều đáng lo ngại lớn hơn nữa có thể ảnh hưởng đến tâm trạng xã hội Đức vốn đang bị chia rẽ sâu sắc về câu chuyện người nhập cư và tình trạng phân biệt chủng tộc. Đến một người như Ozil mà còn cảm thấy như công dân hạng hai thì cũng đáng sợ thật.
Phan Giang