Ngày 11-1-1960, Bác Hồ đến thăm Đoàn Xiếc nhân dân Trung ương và căn dặn:
Các cháu biểu diễn xiếc thì các cháu phải biết xiếc Việt Nam có từ lâu đời. Vậy đoàn xiếc phải xây dựng được nhiều tiết mục đúng là xiếc Việt Nam mà không lẫn với xiếc ngoại.
Nghệ sĩ Tạ Duy Hiển, Trưởng đoàn xiếc đã đưa Bác đi thăm khu rạp: nhà ăn, nhà tập, nhà để thú, tất cả đều mới dựng bằng tranh, tre, vách liếp. Xem xong, anh em quây quần bên Bác. Người hỏi thăm đoàn thường biểu diễn ở đâu, đông người xem không. Người nhấn mạnh, nhân dân ta rất thích xiếc và Bác cũng rất thích xiếc. Do vậy, đoàn xiếc phải xây dựng được nhiều tiết mục đúng là xiếc Việt Nam mà không lẫn với xiếc ngoại. Người còn căn dặn: Yêu lao động, yêu nghệ thuật là để phục vụ nhân dân, dẫu công việc đó có là nhỏ nhưng làm được điều gì tốt, đem lại niềm vui cho mình, cho cơ quan, cho nhân dân thì cũng là vinh quang.
Sinh thời, Bác Hồ rất quý đoàn xiếc, thương diễn viên xiếc. Giữa năm 1963, Bác lại đến thăm Đoàn xiếc Trung ương tại khu Văn công Trung ương Mai Dịch đúng vào thời điểm đoàn mới chuyển từ khu Thanh Xuân về đây tập huấn. Bác hỏi: “Tập xiếc vất vả lắm, vậy bữa ăn các cháu có ăn no không?”. “Thưa Bác, chúng cháu ăn còn đói!”. Nữ diễn viên Tạ Dung mạnh dạn thưa. “Có đúng không?” Mọi người cùng thưa Bác: “Đúng ạ!”. Sau ít ngày Bác đến, diễn viên xiếc đang ăn tiêu chuẩn 14 kg được tăng lên 20 kg.
Làm theo lời Bác dạy, trong chiến tranh, dù vô vàn khó khăn, các nghệ sĩ, diễn viên xiếc Việt Nam vẫn tập luyện và dàn dựng nhiều chương trình để đi biểu diễn, cổ vũ đồng bào, chiến sĩ cả nước, từ đất liền đến các vùng hải đảo xa xôi, vùng biên giới hẻo lánh và phục vụ bộ đội ngay tại chiến trường. Đặc biệt, nhiều lần tiếp khách quốc tế, Bác Hồ lại bố trí đoàn xiếc đến biểu diễn phục vụ. Đó là một vinh dự rất lớn mà không thể quên với các nghệ sĩ xiếc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thời bấy giờ.
Ngày nay, diện mạo ngành xiếc của Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Xiếc Việt đã được mở rộng và mang tính chuyên nghiệp với quy mô và sự phong phú về các chủng loại xiếc người, xiếc thú… Đặc biệt, giờ đây khi đi biểu diễn ở nước ngoài, những tiết mục xiếc Việt Nam đã có chỗ đứng và khẳng định được phong cách riêng của mình. Tiết mục xiếc “Làng tôi” những năm qua đã làm rạng danh xiếc Việt trên các sân khấu quốc tế và góp phần vào quảng bá văn hóa, hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế.
PHƯƠNG DUNG(biên soạn)