Phải từ hai phía…!

13/10/2018 20:53

Thấy Thư có túi xách mới, chị Hòa trêu:

-Quà sớm của anh xã nhân Ngày Phụ nữ ViệtNam20-10 đấy hả!? Em có ông chồng tâm lý thế, biết đỡ vợ việc nhà, chăm sóc con cái đâu ra đấy, lại khéo léo, chẳng bao giờ to tiếng với vợ câu nào…

Thấy chị Hòa khen, Thư lắc đầu cười nhẹ:

- Túi em tự mua thôi. Mà chị quá khen, ông xã em chưa hẳn là tâm lý như chị nghĩ đâu...

Sẻ chia, thấu hiểu là bí quyết giữ gìn hạnh phúc của gia đình.  Ảnh minh họa

-Em đòi hỏi cao quá đấy, chồng lý tưởng thế còn muốn gì nữa?

Thư nhập ngừng chia sẻ:

-Trong đời sống vợ chồng, chịu khó chia sẻ công việc gia đình là điều tốt, nhưng đâu chỉ có thế... Mới sống với nhau 3 năm mà em có cảm giác đời sống vợ chồng quá bình lặng và tẻ nhạt, kiểu như là “hết chuyện để nói”... Ít tâm sự, chia sẻ chuyện cơ quan, chuyện bạn bè đã đành, từ khi cưới đến giờ, anh ấy quên tặng hoa trong dịp quan trọng như sinh nhật, mồng 8-3, cũng chẳng bao giờ chủ động đưa mẹ con em đi chơi đây đó, gợi ý thì ngáp ngắn, ngáp dài kêu mệt…

Nghe tâm sự của Thư, chị Hòa nhỏ nhẹ:

-Chuyện của em không chỉ xuất hiện những cặp vợ chồng sống chung lâu năm mà cả ở những gia đình trẻ, mới kết hôn. Không ít cặp vợ chồng thấy cuộc sống trở nên nhàm chán, tẻ nhạt, ít vấn đề chung để tâm sự với nhau, dẫn tới ngày càng xa cách nhau cũng vì lẽ đó.

Thư lo lắng:

-Phải làm gì bây giờ ạ? Em cũng lo lắng lắm, sự tẻ nhạt đang ăn mòn đời sống gia đình chị à!

-Theo chị, cần thiết phải “làm mới” lại cuộc sống gia đình em ạ. Đơn giản như cuối tuần vợ chồng, con cái sắp xếp thời cùng nhau đi dã ngoại, về thăm ông, bà nội, ngoại hoặc cùng tìm những niềm vui trong sở thích chung như: xem phim, nghe nhạc hoặc chơi thể thao...Quan trọng là hai vợ chồng phải biết tạo cơ hội để cùng vui chơi, giải trí, cùng làm việc nhà, cùng chia sẻ chuyện vui, buồn trong cuộc sống hằng ngày thì mới có thể có chung nhiều cảm xúc, nhiều chuyện để nói với nhau. Mà này, chị hỏi thật nhé, thế em có quan tâm tặng hoa, tặng quà cho anh ấy vào dịp quan trọng không, có lắng nghe những vấn đề anh ấy quan tâm hay chia sẻ những chủ đề anh ấy thích không?

Thư lúng túng:

-Quả là em cũng...chưa nghĩ đến việc này. Em nghĩ, đàn ông phải chủ động là chính!

-Chính vì em luôn ở tâm thế bị động, trông chờ vào sự thay đổi của chồng nên mới thế...Muốn “làm mới” cuộc sống, phải có sự thay đổi từ hai phía. Đừng ngại nói với anh ấy những điều như em vừa tâm sự với chị để hai vợ chồng cùng tìm ra giải pháp khả thi nhất.

Dương Thanh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phải từ hai phía…!