(HPĐT)- Về tới đầu ngõ, thấy mấy chị hàng xóm đang đứng trao đổi, nét mặt có vẻ căng thẳng, anh Thanh đánh tiếng:
![]()
- Các chị đang bàn việc gì thế nhỉ?
Chị Hoa nhanh nhảu:
- Anh à, cái xưởng gỗ ở cuối ngõ mình hoạt động mấy tháng nay, vừa gây bụi, lại ồn ào từ sáng sớm tới tối muộn, cả trưa cũng không để ai nghỉ. Các nhà góp ý chán chê mà không được, nên mọi người đang bàn cách làm thế nào để chấm dứt tình trạng này đây.
Chị Ngân than thở:
- Nhà em gần kề, cả ngày đi làm mệt mỏi, mà tối về vẫn phải nghe ầm ầm tiếng máy xẻ gỗ. Mọi người xóm mình ý kiến nhiều, em thấy chủ xưởng cũng gia cố lại tường bao quanh xưởng, bụi, mạt cưa có giảm, nhưng trời hanh khô em vẫn phải đóng cửa lớn, cửa bé kín mít. Cũng biết họ mở xưởng thì phải sản xuất, chạy đơn hàng, nhưng xưởng hoạt động giữa khu dân cư như hiện nay quả thật ảnh hưởng tới đời sống các gia đình chung quanh.
Anh Thanh tham gia:
- Như thế, chúng ta đã góp ý chân thành trên góc độ láng giềng rồi. Bây giờ, nếu vẫn chưa ổn, mình nên phản ánh tới tổ dân phố để các bác ấy có ý kiến đề nghị UBND phường yêu cầu chủ xưởng làm thế nào để hài hòa việc sản xuất với bảo đảm môi trường sống cho các hộ chung quanh mới được.
Chị Ngân chợt nảy “sáng kiến”:
- Em có cái video clip quay lại cảnh xưởng hoạt động gây ồn và bụi từ hồi tháng 4. Xem đây này, tiếng máy cưa, máy xẻ nghe có khiếp không. Rồi bụi tứ tung mù mịt. Đăng cái video này lên mạng xã hội, kiểu gì mọi người cũng sẽ lên tiếng yêu cầu xưởng phải đóng cửa. Nhiều người có bức xúc gì cũng đưa thẳng lên facebook cá nhân chia sẻ, để tạo áp lực. Có thế, chính quyền mới nhanh chóng vào cuộc hơn.
Anh Thanh gạt đi:
- Ấy, không làm thế được. Tình trạng này là từ hồi tháng 4, sau đó chủ xưởng cũng đã khắc phục phần nào, xây lại tường bao, bổ sung thêm xốp cách âm, ngăn bớt bụi rồi. Đăng clip này lên mạng là phản ánh không đúng sự thực, không ổn đâu.
- Chúng em nghĩ, cứ thử đăng video clip này xem sao. Có ấn tượng thì mới thu hút được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng. Mà có phải nội dung phản ánh mình bịa ra đâu? Thực tế từng xảy ra đúng vậy còn gì!
Anh Thanh ôn tồn:
- Phản ánh, kiến nghị là quyền của mỗi người, nhưng cần đúng sự thực ở thời điểm hiện tại. Chủ xưởng đã có động thái khắc phục, tình trạng ô nhiễm đã bớt, nhưng còn có những điểm chưa phù hợp nên chúng ta mới kiến nghị tiếp. Nếu đăng clip cũ này, chẳng khác nào cố tình thông tin sai. Người ta hoàn toàn có quyền kiện ngược lại, người đăng sẽ bị Thanh tra chuyên ngành xử phạt nặng đấy, tới cả hơn chục triệu đồng. Tốt nhất, chúng ta cứ phản ánh đúng thực tế tới chính quyền phường để chấn chỉnh thêm; hoặc nhờ cơ quan báo chí vào cuộc lên tiếng.
Chị Hoa, chị Ngân cùng cười:
- Vâng, chúng em thông rồi. Thế bây giờ anh cùng sang nhà bác tổ trưởng dân phố nhé, ta đề nghị luôn./.
Như Vân