(HPĐT)- Hình ảnh một số bảo mẫu trong Mái ấm Hoa hồng (quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) bạo hành những trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây đang khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi trái pháp luật, không còn tính người. Sai phạm sẽ bị pháp luật xử lý đích đáng, song điều nhiều người băn khoăn là trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để sự việc tồn tại trong thời gian dài. Nếu có sự giám sát sát sao hơn, có lẽ gần 90 trẻ em sinh sống tại đây không phải chịu sự hành hạ cả thể chất và tinh thần như vậy.
Tại Hải Phòng, bên cạnh các cơ sở công lập có chức năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ em thiệt thòi, yếu thế thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội như: Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, Làng trẻ em SOS Hải Phòng, Trường lao động xã hội Thanh Xuân…, cũng có không ít cơ sở tư nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ can thiệp, hoà nhập đối với trẻ rối loạn phát triển hoặc cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ trẻ lang thang, cơ nhỡ. Sự tham gia của loại hình cơ sở tư nhân góp phần đa dạng dịch vụ, hình thức chăm sóc, hỗ trợ trẻ em với nhiều mức độ khác nhau, đáp ứng nhu cầu xã hội, là đáng hoan nghênh. Trẻ em là đối tượng đặc thù, dễ bị tổn thương, nên không ít tổ chức, cá nhân quan tâm, ủng hộ kinh phí, hiện vật để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy các cháu.
Để phát huy tốt hiệu quả, tránh hành vi biến tướng, trục lợi trong hoạt động, củng cố niềm tin của xã hội vào các cơ sở tư nhân trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, chính quyền cơ sở và các tổ chức chính trị- xã hội tại địa phương cần nêu cao vai trò kiểm tra, giám sát. Trong đó, phát huy “tai, mắt” của người dân trong tìm hiểu thực tế, nắm bắt thông tin, dư luận chung quanh hoạt động của các cơ sở này, góp phần ngăn ngừa, chặn đứng kịp thời những vụ việc liên quan đến bạo hành, bóc lột, xâm hại trẻ em.
ĐẠI THẮNG