Phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công

Bài và ảnh: Minh Khôi 30/04/2020 10:31

Vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương

Lực lượng vũ trang thành phố được xây dựng ngày càng vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.

Sau sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” ngày 5-8-1964, đế quốc Mỹ mở cuộc tiến công phá hoại miền Bắc, thành phố Hải Phòng được xác định là một trong những mục tiêu đánh phá chủ yếu của giặc Mỹ. Trong 3 ngày (25, 26 và 27) tháng 9 năm 1964, Mỹ cho máy bay trinh sát, uy hiếp các đảo Long Châu, Bạch Long Vỹ. Với lời thề thiêng liêng: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố dành hàng vạn ngày công đào hầm trú ẩn, đào đắp công sự che chắn vật tư máy móc… Trong thời gian ngắn, toàn thành phố xây dựng hơn 109.000 hầm phòng không; gần 241.000 hố trú ẩn cá nhân, trên 231.000m giao thông hào…

Từ ngày 2-3-1965, đế quốc Mỹ mở chiến dịch “Sấm Rền” leo thang đánh phá miền Bắc, trong đó huy động nhiều máy bay đánh phá đảo Bạch Long Vỹ, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại Hải Phòng. Đặc biệt, trận chiến đấu chiều 29-3-1965, địch huy động 42 lần máy bay phản lực của hải quân, chia thành nhiều tốp đánh phá. Lực lượng dân quân tự vệ đảo phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, bắn rơi 5 máy bay phản lực. Đây là chiến công đầu xuất sắc, được Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ Tổng Tư lệnh biểu dương, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ luân lưu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” cho quân và dân đảo Bạch Long Vỹ.

Kể từ chiến công đầu trên đảo Bạch Long Vỹ, đến chiến thắng lịch sử “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, quân và dân Hải Phòng bắn rơi 317 máy bay phản lực hiện đại của đế quốc Mỹ, bắn cháy 8 tàu tuần dương, tàu khu trục, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương, quân, dân thành phố Cảng “chia lửa” với chiến trường miền Nam, liên tục trong 11 năm (1965- 1975), qua 30 đợt tuyển quân, thành phố Hải Phòng thực hiện vượt chỉ tiêu quân số giao (tổng quân số vượt chỉ tiêu 103,9%)…

Ghi nhận những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của quân dân Hải Phòng, ngày 6-11-1978, Nhà nước phong tặng danh hiệu: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tặng LLVT thành phố; Huân chương Sao vàng (ngày 7-3-1985); 2 Huân chương Hồ Chí Minh ngày 17-8-1985 và 24-8-2005; 93 đơn vị và 34 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Nối dài những chiến công

Tiếp nối truyền thống “Trung dũng- Quyết thắng”, thời gian qua, lực lượng vũ trang thành phố luôn nắm chắc tình hình, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu Thành ủy, UBND thành phố và Quân khu Ba, Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại… Từ đó, thực hiện có hiệu quả cao chủ trương: “mỗi bước tăng trưởng kinh tế là một bước củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng”.

Đặc biệt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, với quyết tâm chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh, từ cuối tháng 2 đến nay, Bộ CHQS thành phố huy động hơn 1.000 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ ngày đêm tham gia công tác phòng, chống dịch COVID- 19 tại 5 khu cách ly y tế tập trung và 11 điểm chốt tại cửa ngõ ra, vào thành phố; Ban CHQS các quận, huyện huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia 2.457 Tổ công tác tại các thôn, tổ dân phố…, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi không cho dịch bệnh lây lan vào thành phố, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố khẳng định: Kế thừa và phát huy truyền thống “Trung dũng- Quyết thắng”, Bộ CHQS thành phố nắm chắc và dự báo sớm tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, đồng bộ, giúp Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả cao các mặt công tác quân sự, quốc phòng; tập trung tham mưu thành phố ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Cùng với đó, Bộ CHQS thành phố tục phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và toàn dân, nhất là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị, chức sắc, chức việc tôn giáo, học sinh, sinh viên; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Cảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm tinh, gọn, mạnh…, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng- an ninh theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đề ra.

Em Phạm Thanh Thư, sinh viên K16, Khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường đại học Hải Phòng: Nêu cao tinh thần vì cộng đồng

Với cá nhân tôi, hằng năm kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để thế hệ trẻ biết ơn sự hy sinh của bao Mẹ Việt Nam Anh hùng, của các thế hệ cha anh dâng hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại hòa bình, thống nhất non sông. Thế hệ trẻ chúng tôi có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc như hôm nay càng trân trọng, tự hào về lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc và càng ý thức sâu sắc về giá trị độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất.

Để tri ân và viết tiếp truyền thống của thanh niên thành phố Cảng “Trung dũng- Quyết thắng”, bên cạnh khát vọng lập thân, lập nghiệp để khẳng định năng lực của bản thân, tôi luôn nỗ lực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, như chiến dịch mùa hè xanh, Ngày thứ 7 tình nguyện, phong trào chống rác thải nhựa… Tôi mong muốn được góp công sức nhỏ bé của bản thân vào các hoạt động tập thể, với tinh thần xung kích, sáng tạo, chung tay xây dựng thành phố xanh, văn minh, hiện đại với phương châm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” và kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai lệch nhằm bảo vệ thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh gây dựng.

Em Nguyễn Thảo Vy, học sinh lớp 10C10, Trường THPT Trần Nguyên Hãn: Tích cực tiếp thu tri thức, trau dồi kỹ năng

Chúng em may mắn được lớn lên khi đất nước thanh bình, không còn tiếng bom đạn chiến tranh. Vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước em càng thấm thía hơn về giá trị của độc lập, tự do. Vì thế, đây không chỉ là dịp kỷ niệm truyền thống lịch sử vẻ vang, kiên cường của dân tộc, mà còn nhắc nhở chúng em về những tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ kính yêu gửi gắm ở thế hệ trẻ- chủ nhân tương lai của đất nước.

Là những đoàn viên thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, em nỗ lực trau dồi tri thức, đạo đức cách mạng. Đặc biệt là rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết, chủ động tiếp thu những thành tựu khoa học-công nghệ tiên tiến để trở thành công dân tốt, kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc. Với tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, chúng em nguyện viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc để tiếp tục làm nên những Đại thắng mùa Xuân mới trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thầy Doãn Hoàng Trung, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Lý Thường Kiệt (huyện Thủy Nguyên):  Linh hoạt các hình thức giáo dục lý tưởng

Ngày 30-4 hằng năm là dịp để thế hệ trẻ chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Với tinh thần quả cảm, những chàng trai, cô gái “thanh niên xung phong” sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường tranh đấu theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đem sức trẻ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Bao tấm gương anh hùng trẻ tuổi phất cao ngọn cờ “3 sẵn sàng”, “5 xung phong” mãi được lưu truyền trong sử sách, trong tâm trí các thế hệ thanh niên Việt Nam, tiêu biểu như: Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Đặng Thùy Trâm… Họ đã viết nên bản hùng ca bất diệt của tuổi 20, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Là giáo viên phụ trách công tác Đoàn, tôi phấn đấu trở thành tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự rèn luyện để tiếp tục truyền lửa nhiệt huyết tới thế hệ học trò. Trong bối cảnh tập trung phòng, chống dịch bệnh, tôi đề xuất Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức lồng ghép hoạt động giáo dục tư tưởng trong các bài giảng của môn ngữ Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân; tăng cường tổ chức hình thức giáo dục lịch sử qua các cuộc thi trực tuyến trên trang website của nhà trường, trên các bảng điện tử  nhằm bảo đảm sự linh hoạt trong hình thức giáo dục tư tưởng; khơi gợi tinh thần dân tộc trong mỗi đoàn viên, thanh niên nhà trường.

Bài và ảnh: Minh Khôi
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công