Phim điện ảnh kinh dị trong nước thiếu sức hút

KHÔI NGUYÊN 17/12/2023 15:22

(HPĐT)- Dù có thị phần tiềm năng, tuy nhiên, thể loại phim kinh dị do các nhà làm phim nước ta thực hiện, thời gian qua không được chú ý và thường có doanh thu èo uột. Điều này khiến không ít người tiếc nuối vì phim kinh dị Việt bị “đè nén” ngay trên sân nhà khi để các tác phẩm nhập ngoại lấn át.

Phim kinh dị “Vong nhi” ra rạp trong năm 2023 nhưng chất lượng không như kỳ vọng của người xem.

So với những tác phẩm điện ảnh thể loại kinh dị do nước ngoài sản xuất, doanh thu dòng phim này của các sản xuất trong nước thường thấp hơn rất nhiều. Đến nay, chưa có phim kinh dị made in Việt Nam cán mốc 100 tỷ đồng khi chiếu rạp, ngược lại, đa số đều thua lỗ và thất bại nặng nề. Năm nay có một số phim kinh dị Việt ra mắt khán giả, nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Thời điểm cuối 2023, phim kinh dị Việt “đổ bộ” các rạp chiếu trên toàn quốc với những tác phẩm được giới thiệu rầm rộ, như “Người mặt trời” của Timothy Linh Bùi, “Kẻ ăn hồn” (chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị “Ngủ cùng người chết”) do Trần Hữu Tấn đạo diễn, “Quỷ cẩu” của đạo diễn Võ Thanh Hòa. Phim “Người mặt trời” khai thác đề tài ma cà rồng vốn quen thuộc ở phương Tây, nội dung phim đơn giản, xoay quanh mâu thuẫn của hai anh em ma cà rồng là Nhật (Ngọc Vàng) và Marco (Thuận Nguyễn). Cả hai sống hơn 400 năm cùng với người phàm, nhưng không liên lạc từ lâu. “Kẻ ăn hồn” lại là phim kinh dị tiếp tục mở rộng câu chuyện về ngôi làng Địa Ngục bí ẩn, nơi xuất hiện ma thuật cổ xưa, dùng mạng người để đổi rượu Sọ Người. Theo giới chuyên môn, các phim kinh dị Việt chiếu rạp vào cuối 2023 khó có thể tạo nên cuộc bứt phá, bởi thực tế dù là thể loại giàu tiềm năng, song những phim trên dễ đi vào vết xe đổ của các tác phẩm khác.

Chẳng hạn trong năm nay, “Vong nhi”- bộ phim kinh dị do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thực hiện, kể về Thảo (Lê Phương thủ vai) có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Tùng (Quốc Huy thủ vai). Sau 5 năm kết hôn, Thảo mới có thai, tuy nhiên, từ khi cô mang bầu cũng là lúc cô có những biểu hiện tâm lý bất ổn khác lạ. Mặc dù là bộ phim về đề tài kinh dị, nhưng “Vong nhi” lại vấp phải sự phản ứng của khán giả về một số quan điểm trong phim. Ví dụ tình huống phim cho các nhân vật nữ gặp tai họa, bị trách phạt vì lựa chọn phá thai. Nhân vật Thảo chỉ đi cùng em gái tới cơ sở y tế, nhưng vẫn bị những vong hồn trách phạt. Hay các nhân vật bác sĩ, y tá trong phim bị “báo ứng” vì làm công việc đó khiến nhiều người không đồng tình, thậm chí phản ứng gay gắt… Phim này doanh thu cũng èo uột, cái được chỉ là không bị… lỗ quá nặng. Trước đó, hàng loạt phim kinh dị Việt “ngã ngựa”. Đó là bộ phim “Duyên ma” của 2 đạo diễn Khánh Toàn và Tâm Nguyễn, với sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ ăn khách, nhưng vẫn nhận thất bại. Câu chuyện tình người duyên ma trong “Duyên ma” khắc họa chưa đủ lãng mạn, chọc cười người xem một cách khiên cưỡng, thậm chí phản cảm. Về hình thức, phim cũng gây thất vọng với kỹ xảo giả trân, màu phim mờ rất khó xem.

Hoặc cần phải kể tới “Virus cuồng loạn” do Nhất Duy làm biên kịch và đạo diễn, kể về một đoàn phim đang quay phim về đề tài zombie tại một khu nghỉ dưỡng thuộc vùng núi bỗng bị các zombie thật tấn công. Tuy nội dung có mới mẻ, nhưng cách thể hiện của “Virus cuồng loạn” lại khá cũ kỹ với những màn hù dọa vụng về, cẩu thả, thiếu sáng tạo. Phim kinh dị này bị đánh giá mắc lỗi kịch bản ngô nghê, thiếu logic. Kết quả là “Virus cuồng loạn” chỉ thu về vài trăm triệu đồng phòng vé, chấp nhận thua lỗ nặng bởi không hút được người xem.

Bộ phim kinh dị “Xưởng 13” (đạo diễn Phan Minh) tuy có ý tưởng tốt, nhưng cách kể chuyện lê thê, những tình tiết quá rườm rà, nhất là thời lượng lớn cho những câu thoại thừa thãi làm khán giả cảm thấy mệt mỏi; cảnh hù doạ kết hợp giữa hình ảnh và âm nhạc không để lại nhiều chi tiết đắt giá làm phim mất điểm. Cách làm cũ mòn này không thể sánh được với các tác phẩm cùng thể loại do quốc tế sản xuất, vì thế phim nhanh chóng bị rơi vào quên lãng.

Sở dĩ, nhiều phim kinh dị Việt ra rạp không tạo được sức hút, thậm chí bị chê và doanh thu phòng vé èo uột bởi nhiều yếu tố. Thường thì kịch bản nói chung của các phim kinh dị Việt nhạt, nhảm, khó đọng lại trong trí nhớ khán giả. Xem các phim kinh dị Việt ra mắt thời gian qua, khán giả dễ dàng nhận thấy quanh đi quẩn lại, các đề tài được khai thác vẫn chỉ là oan hồn, yếu tố tâm linh, những vụ mất tích, cái chết bí ẩn...

Bên cạnh đó, diễn xuất của diễn viên đơ cứng, lời thoại dài dòng, kỹ xảo cắt ghép vụng về là điểm yếu trong các phim kinh dị ở nước ta mà khán giả bắt gặp nhiều trong nhiều tác phẩm. Đáng nói hơn nữa, phim kinh dị Việt lâu nay được giới chuyên môn đánh giá không phải thể loại kinh dị như nước ngoài. Ở ta, phim kinh dị thường có sự pha trộn giữa nhiều yếu tố ngôn tình, hài hước, hành động, trinh thám xen chút ma quái, ám ảnh. Vì quá nhiều yếu tố dồn vào một phim khiến nội dung bị dàn trải, dài dòng và chẳng khác gì một “nồi lẩu thập cẩm”.

KHÔI NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phim điện ảnh kinh dị trong nước thiếu sức hút