Phim “Truyền thuyết về Quán Tiên” được đánh giá có phong cách hiện đại, tiếp cận đông đảo người xem.
Lễ trao giải Cánh diều 2020 dự kiến diễn ra ngày 16-4, tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban tổ chức sự kiện này phải hoãn lại và chưa ấn định thời gian tổ chức trao giải. Thời gian này, các thành viên Ban giám khảo giải Cánh diều 2020 vẫn làm việc tại... nhà, chỉ duy nhất hạng mục phim truyện điện ảnh là chưa chấm, bởi hạng mục này chưa thể tập hợp thành viên Ban giám khảo ra địa điểm chấm phim do dịch bệnh.
Năm nay, phim truyện điện ảnh – hạng mục mục quan trọng nhất quy tụ 16 bộ phim với đa dạng đề tài và cách thể hiện, tạo được sức hút với người xem, có doanh thu phòng vé cao. Đó là “Bắc kim thang”, “Hợp đồng bán mình”, “Truyền thuyết về Quán Tiên”, “Anh trai yêu quái”, “Anh thầy ngôi sao”, “Giã từ cô đơn”, “Tiền nhiều để làm gì”, “Hai Phượng”, “Gái già lắm chiêu 3”, “Mắt biếc”, “Ước hẹn mùa thu”, “Hạnh phúc của mẹ”, “Nắng 3”, “Đôi mắt âm dương”, “Chị Mười Ba”, “Lính chiến”. Trong các tác phẩm này, nhiều người thấy rõ những cuộc “so găng” vì sức hút mà nhiều bộ phim đã tạo ra.
Mặc dù chưa công chiếu rộng rãi, “Truyền thuyết Quán Tiên” của đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ vẫn được xem là ẩn số. Phim từng được trao Bông sen bạc trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 (2019). Dưới góc nhìn của một đạo diễn trẻ, Đinh Tuấn Vũ tạo ra tác phẩm điện ảnh mà ở đó, cuộc chiến tranh chúng ta từng biết hiện lên rất khác: khu rừng làm bối cảnh, nhiệm vụ làm hoàn cảnh, các nhân vật đều bộc lộ những thứ nguyên thuỷ nhất của bản ngã, tất cả tạo thành bản - giao - hưởng - cảm - xúc với vô vàn cung bậc khác nhau. Sự pha trộn thể loại: tâm lý, bí ẩn, kinh dị…, theo đúng xu hướng điện ảnh quốc tế hiện đại là yếu tố khiến bộ phim tiếp cận được đông đảo người xem, đặc biệt là người xem trẻ.
“Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ là đối thủ nặng ký hơn cả. Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh, tạo nên cơn sốt và kỷ lục khi ra rạp cuối 2019 đến đầu 2020. Lượng vé phim này bán ra sau 13 ngày công chiếu đạt 2 triệu vé, nhanh nhất lịch sử phim chiếu rạp Việt. Cũng sau 2 tuần công chiếu, “Mắt biếc” cán mốc 133 tỷ đồng doanh thu, xô đổ mọi kỷ lục trước đó. Trung thành với cốt truyện văn học, “Mắt biếc” lên phim chinh phục được người xem với bối cảnh, trang phục được lấy đúng với những năm thập niên 60 – 70 của thế kỷ trước, cộng với lời thoại mộc mạc, nội dung rõ ràng chạm được cảm xúc của người xem.
Nặng ký không kém là “Hai Phượng” của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Doanh thu chính thức của Hai Phượng sau đợt công chiếu đạt 200 tỷ đồng, cùng với đó được chiếu ở một số cụm rạp ở Mỹ, trình chiếu trên hệ thống kênh truyền hình nền tảng số Netflix. Nhiều tờ báo quốc tế đánh giá “Hai Phượng” không chỉ những cảnh hành động nghẹt thở, tình mẫu tử thiêng liêng, mà còn ấn tượng với những hình ảnh về đất nước Việt Nam. Dù không có kinh phí khổng lồ như các phim hành động nổi tiếng thế giới, nhưng Hai Phượng vẫn có những cảnh quay đẹp, cuốn hút và kỹ xảo đỉnh cao.
Trên “sàn đấu” của phim điện ảnh Cánh diều lần này, “Gái già lắm chiêu 3” của đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito cũng cho thấy khả năng giành giải cao. Bộ phim này ra rạp hồi đầu 2020 khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện ở nước ta nhưng vẫn hút người xem, đạt doanh thu 165 tỷ đồng. Phim còn được chiếu ở Melbourne và Sydney (Ô-xtrây-li-a), đều trong tình trạng “cháy vé”. Cùng với nội dung đậm tính giải trí, “Gái già lắm chiêu 3” còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, hút khách như: Ninh Dương Lan Ngọc, NSND Hồng Vân, NSND Lê Khanh, Jun Vũ... Phim nhận được nhiều lời khen ngợi về nội dung hiện đại, hợp thời cùng diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên thực lực.
Trong số tác phẩm còn lại, “Nắng 3”, “Anh thầy ngôi sao”, “Hợp đồng bán mình”, “Bắc kim thang” cũng là những bộ phim nhỉnh hơn, vì được đầu tư, có một số nỗ lực trong sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật.
Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, NSND Đặng Xuân Hải chia sẻ, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục phức tạp. Ban tổ chức lên phương án tổ chức lễ công bố và trao giải Cánh diều năm nay quy mô nhỏ, không có chương trình thảm đỏ và diễn ra 2 nơi, sau khi trao giải ở Hà Nội xong sẽ tiến hành trao giải ở TP Hồ Chí Minh; không truyền hình trực tiếp, mà chỉ ghi hình để phát sóng.
Hoàng Anh