(HPĐT)- Dù nhận được sự quan tâm, theo dõi của công chúng nhưng một số phim truyền hình thể loại hình sự ở nước ta còn cho thấy một số hạn chế nhất định.

Bộ phim “Bão ngầm” - phim hình sự đang nhận được sự quan tâm của công chúng.
“Sạn” từ nghiệp vụ đến kỹ thuật
Bộ phim truyền hình “Bão ngầm” (đạo diễn Đinh Thái Thụy) đang là tác phẩm nhận được sự theo dõi của người xem trên cả nước. Tác phẩm truyền hình đề tài hình sự - tâm lý xã hội này đưa người xem theo hành trình của trinh sát Hải Triều (diễn viên Hà Việt Dũng thủ vai) và đồng đội điều tra bóc gỡ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn.
Những tập phát sóng vừa qua, bộ phim bộc lộ không ít hạn chế về cả mặt kỹ thuật lẫn nội dung. Một số nhân vật trong phim như thiếu úy Hạ Lam (Cao Thái Hà đóng) gây tiếc nuối. Nữ diễn viên này là người miền Nam, nhưng trong “Bão ngầm”, nói giọng miền Bắc, nên khi thoại không toát lên được cảm xúc và tính cách của nhân vật. Thậm chí, khẩu hình của Hạ Lam đi trước thì tiếng nói theo sau khiến nhân vật trở nên giả trân, không nhuyễn.
Nhiều người xem không đồng tình với cách xây dựng nhân vật trinh sát Hạ Lam vì cho rằng cô phải hiểu rõ nghĩa vụ của bản thân mình. Hành động nảy sinh tình cảm với đối tượng điều tra của Hạ Lam dù với mục đích gì cũng cho thấy sự hồ đồ, dễ mủi lòng, không phù hợp với hình tượng chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ trong hiện thực đời sống. Người xem đánh giá, cách xây dựng nhân vật Hạ Lam và Yến khá vô lý và làm xấu hình tượng nữ trinh sát.
Trước bộ phim này, một số phim hình sự khác cũng vấp phải những “hạt sạn” đáng tiếc. Như phim hình sự “Sinh tử”, tên “trùm” Mai Hồng Vũ (diễn viên Việt Anh) bình thường oai phong, lẫm liệt, nhưng khi bị bắt thì rất đơn giản, khá xa với thực tế phá án của ngành công an. Trong khi đó, nhân vật Trần Bạt (Chí Nhân đóng) bị kết tội nhận hối lộ, nhưng theo quy định của pháp luật, nếu nộp lại 3/4 số tiền trở lên thì sẽ được giảm án, không bị tử hình, nhưng trong phim Trần Bạt vẫn nhận án tử.
Thượng tá, NSƯT. Khương Đức Thuận chỉ ra, trong lực lượng công an, cán bộ cấp úy có cổ áo đeo cành tùng trắng bạc, khuy trắng. Nhưng trong nhiều phim, cán bộ cấp úy lại mặc quân phục cành tùng vàng (vốn dành cho cấp tá). Trong phim “Vật chứng mong manh”, cấp trên và cấp dưới lại xưng hô bố- con. Theo NSƯT. Khương Đức Thuận, trong ngành công an không có sự xưng hô dân dã như thế và đó là những sai sót sơ đẳng khiến người có chuyên môn xem phim khó chịu.
Cuối năm 2021, phim hình sự “Mặt nạ gương” của đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng tạo được sự chú ý. Tác phẩm này xoay quanh vấn đề về tội phạm và các góc khuất trong xã hội mà ít ai ngờ đến. Phim có nhiều cảnh quay hành động kịch tính cùng với những pha giật gân hút người xem. Nhưng nhân vật nhà văn trinh thám tên Hoa (Lương Thu Trang thủ vai) gây tranh cãi.
Hoa không ngần ngại theo chân các chiến sĩ công an tới thăm dò các vụ án để lấy tư liệu cho bản thân. Thậm chí Hoa còn phát hiện nơi gây án trước cả cơ quan công an và thu thập dữ liệu, tang vật vụ án. Những hành động này của nhân vật Hoa khác với hiện thực, vì điều đó sẽ gây xáo trộn hiện trường, làm mất dấu những chứng cứ quan trọng đối với lực lượng chức năng.
Để phim hình sự chất hơn
Có thể thấy, các “hạt sạn” trong phim hình sự ở nước ta kể trên ít nhiều làm chất lượng chung của tác phẩm bị ảnh hưởng. Lâu nay, phim hình sự vẫn có một sắc màu riêng và vai trò quan trọng trong bức tranh tổng thể phim truyền hình Việt. Những đặc trưng của dòng phim này như kịch tính, bất ngờ... vẫn là những điều cuốn hút công chúng.
Các đạo diễn có kinh nghiệm ở mảng phim hình sự cũng không ngừng thay đổi để không chỉ là phim về một nghề nghiệp. Gần đây, ở nhiều phim, vụ án chỉ là cái cớ để phản ánh tâm lý, đời sống xã hội. Đối với những “hạt sạn” trong các phim hình sự kể trên, trung tá - nhà văn Đào Trung Hiếu cho rằng, nhà làm phim nếu mời chính những người lính cảnh sát hình sự, người trong ngành làm cố vấn cho bộ phim của mình, sẽ cho ra đời những tác phẩm hay hơn.
“Đừng quan trọng chức vụ hay cấp hàm của vị cố vấn, mà nên quan tâm vị đó có trưởng thành từ lực lượng hình sự hay không. Chỉ người trong cuộc mới có thể nói rõ nhất về công việc của mình. Hãy làm phim đúng như thực tế cuộc sống, đừng né tránh những góc khuất và mặt trái. Bởi, nếu dám nói, dám đưa ra và xử lý tốt, người xem sẽ hiểu được sự cam go, khốc liệt của cuộc chiến đấu chống tội phạm, từ đó có thái độ ủng hộ và thêm tin yêu những chiến sĩ cảnh sát hình sự chân chính”, trung tá– nhà văn Đào Trung Hiếu chia sẻ./.
KHÔI NGUYÊN