Phim tài liệu chiếu kỷ niệm giải phóng miền Nam: Trân trọng hơn giá trị của hòa bình

HOÀNG ANH 08/05/2023 15:49

(HPĐT)- Những ngày tháng Tư lịch sử, nhiều thước phim tài liệu về Ngày Giải phóng miền Nam hoặc một thời “mưa bom bão đạn” đến với công chúng cả nước. Các thước phim vừa là lời tri ân đến thế hệ cha ông, nhất là để những người trẻ hôm nay hiểu và trân trọng hơn giá trị của cuộc sống hòa bình, tiếp bước các thế hệ cha anh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cảnh trong phim tài liệu “Ngày cuối cùng của chiến tranh”.

Điện ảnh Quân đội Nhân dân vừa gửi tới người xem cả nước nhiều tác phẩm điện ảnh, nổi bật có các phim tài liệu. Các bộ phim được trình chiếu trong “Tuần phim Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975- 30-4-2023) và 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, được người xem đánh giá cao bởi tái hiện hình tượng con người Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phản ánh vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Người xem ấn tượng với phim tài liệu “Ngày cuối cùng của chiến tranh” (Đào Thanh Tùng viết kịch bản và lời bình; đạo diễn NSND Nguyễn Thước) do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Gói gọn trong gần 30 phút, “Ngày cuối cùng của chiến tranh” mang tới không khí của thời khắc lịch sử 30- 4-1975, khai thác cảm xúc của những người có mặt ngày hôm đó. Mỗi nhân vật là cảm xúc khác nhau, câu chuyện khác nhau. Với lối tư duy bằng hình ảnh, bộ phim có sự phát triển nội tại, không phải là sự minh họa cho một ý tưởng, mang tới sự mới mẻ trong cách thể hiện. Những mất mát, chia ly, những trăn trở rất đỗi con người của cả bên thắng trận và bên bại trận, cảm thức về sự hòa hợp dân tộc khiến cho bộ phim tài liệu này vượt lên trên khuôn khổ ngắn ngủi của thời lượng và mang nhiều cảm xúc đặc biệt cho người xem.

Phim tài liệu “Hóa giải” (đạo diễn Vũ Anh Nhất) vừa công chiếu cũng khiến người xem xúc động. Tác phẩm tài liệu này kể về cuộc gặp gỡ giữa những cựu phi công Việt Nam và Hoa Kỳ từng tham gia không chiến trên bầu trời miền Bắc những năm chúng ta chống chiến tranh phá hoại của Mỹ. Họ gặp gỡ không chỉ để nhắc lại và làm rõ những sự việc từng xảy ra trong chiến tranh. Họ gặp nhau để những cựu binh phía bên kia được bộc bạch nỗi day dứt về bao tội ác chiến tranh mà không quân Mỹ gieo rắc ở Việt Nam; để những người lính Cụ Hồ thay mặt Nhân dân Việt Nam bày tỏ tinh thần bao dung, tha thứ; để hóa giải nỗi đau quá khứ và hướng tới khát vọng xây dựng tương lai hòa bình cho các dân tộc trên thế giới. “Hóa giải” cho người xem thấy được sự khốc liệt của chiến tranh, nêu cao khát vọng hòa bình, ca ngợi lòng nhân ái của con người Việt Nam, khép lại hận thù để hướng tới những giá trị nhân văn.

“Mỗi bộ phim là một câu chuyện, một màu sắc sinh động, hấp dẫn đã tái hiện cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của chúng ta để giành độc lập, hòa bình thống nhất cho đất nước hôm nay”, Thượng tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân, chia sẻ.

Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, diễn ra từ ngày 28-4 đến 20-5-2023 cũng đem tới người xem nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc. Trong đó phải kể tới phim tài liệu “Lửa từ thành cổ” (Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất), giúp người xem có dịp gặp lại nhiều cựu chiến binh, những nhân chứng tại chiến trường Quảng Trị những ngày “đỏ lửa”.

Tác phẩm tài liệu trên tái hiện 81 ngày đêm tại chiến trường Quảng Trị, kể cho thế hệ trẻ ngày nay hiểu thế hệ cha ông trải qua những hy sinh khốc liệt thế nào để cho họ có được ngày hòa bình như hôm nay. Người trẻ được nhìn thấy bằng hình ảnh khốc liệt, những hình ảnh tư liệu chiến tranh chân thực về bom đạn, về sự dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, để hiểu và cảm được cái tình đồng đội vì sao lại thiêng liêng đến thế, giá trị của hòa bình ngày hôm nay đáng quý thế nào. Hơn hết, “Lửa từ thành cổ” là lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha ông- những người ngã xuống, hòa mình vào mạch máu non sông, những người bỏ lại một phần thành xuân, máu thịt, trở về sau những ngày Tổ quốc gian khó.

Hai tập phim tài liệu nhựa màu “30-4 - Ngày thống nhất” (đạo diễn- tác giả kịch bản NSND Lê Thi và NSƯT Phạm Minh Lợi) nổi tiếng, được người xem đánh giá cao. Bộ phim này tập trung đưa ra những tư liệu, hình ảnh từ thời kỳ Hiệp định Geneve được ký kết, phân chia Việt Nam thành hai miền Nam, Bắc tại vĩ tuyến 17 cho đến cuộc chiến thần tốc giành thắng lợi mùa Xuân 1975. Tác phẩm tài liệu này góp phần khẳng định chiến thắng ngày 30-4-1975 là chiến thắng của sức mạnh chính nghĩa, khát vọng hòa bình và thống nhất giang sơn về một mối. Điều đặc biệt ở bộ phim trên được người xem yêu thích vì tác phẩm đưa ra cái nhìn khách quan với ý kiến của các chính khách, các nhà nghiên cứu, nhân vật lịch sử của cả hai phía trong cuộc chiến năm xưa.

Các phim tài liệu kể trên cùng nhiều tác phẩm khác ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật phản ánh, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, bản sắc dân tộc, con người Việt Nam. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, tri ân những công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh hy sinh xương máu vì độc lập thống nhất Tổ quốc./.

HOÀNG ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phim tài liệu chiếu kỷ niệm giải phóng miền Nam: Trân trọng hơn giá trị của hòa bình