(HPĐT)- Thời gian gần đây, nhiều phim ngắn về học đường, tuổi học trò được đăng tải trên các trang mạng khiến nhiều người xem không khỏi lo lắng vì có yếu tố bạo lực, cổ súy giới trẻ làm những điều không hay, không tốt.

Một cảnh trong phim “ Lớp trưởng tôi là đại ca”.
Nở rộ trên mạng
Nhiều người xem không khỏi ngỡ ngàng nếu theo dõi series Bạn gái tôi trùm trường của đạo diễn Đinh Công Hiếu. Được giới thiệu là series phim tình cảm, hành động dành cho giới trẻ, song phim này có những pha hành động táo bạo xen giữa những câu chuyện hài hước về tình yêu, tình bạn, chất nghĩa khí ngất trời của những “tay anh chị” đang ẩn mình trong thế giới học đường. Nhiều tập phim thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu lượt xem bởi các diễn viên đang nổi ở các phim học đường như Nhi Katy, Dư Khánh Vũ, Trúc Mây, Pinky, Meena... Đáng nói, Bạn gái tôi trùm trường có nhiều cảnh “cô học sinh trùm trường” cởi áo khoe thân, khoe ngực, mặc mỗi đồ lót. Còn chuyện những cảnh quay học sinh đi ăn nhậu, uống bia cả thùng, tổ chức đánh nhau vì tranh giành bạn gái… nhiều vô kể.
Trong khi đó, 3 tập phim Lớp trưởng lớp tôi là đại ca cũng để lại nhiều băn khoăn và trăn trở với người xem. Phim kể về cậu học sinh tên Chiến, sinh trưởng trong gia đình có “máu mặt” trong giới giang hồ. Bố cậu - ông trùm lẫy lừng ở thế giới ngầm muốn con trai có đủ học vấn và bản lĩnh để kế thừa vị trí của mình nên ép Chiến trở lại trường học. Sau khi trở lại trường học, Chiến có cuộc sống hoàn toàn mới với những khoảng lặng, những khó khăn phải vượt qua. Trong phim này, nhân vật cô giáo diện váy ngủ ren khoe vòng 1 gợi cảm khi dạy thêm tại nhà cho nam sinh cô thích; nhân vật thầy giám thị nhận làm tay trong cho nhân vật chính sau khi được dạy cách… cua gái. Tất cả những yếu tố bạo lực và vi phạm chuẩn mực này đã đánh mất đi giá trị của Lớp trưởng lớp tôi là đại ca. Nhưng thật khó hiểu khi những tập phim này vẫn có lượng người xem lên tới cả triệu lượt!
Bên cạnh đó, rất nhiều phim ngắn trên mạng thời gian qua về tuổi học trò, ở trường học được trình chiếu, với những tên gọi na ná nhau như: Bạn gái tôi trùm trường, Cô giáo tôi là trùm cuối, Thiếu gia đi học, Đại ca đi học, Con nhà giàu đi học, Giang hồ đi học, Giang hồ học đường, Đại ca giang hồ học đường, Trùm trường đại chiến… Xuất hiện trong các phim trên là hình ảnh diễn viên vào vai những cô cậu học trò với áo trắng tinh khôi. Nhưng điểm chung ở những bộ phim này là các bạn trẻ với tóc nhuộm màu nổi, mặt mũi lúc nào cũng đằng đằng sát khí, thường xuyên chửi thề, gọi bạn bè bằng những ngôn từ chợ búa.
Mặc dù là phim về tuổi học trò, được quay ở trường học nhưng các phim kể trên thường xuyên có những cảnh đánh nhau, phản ánh nhiều phe nhóm học sinh với sự hận thù cá nhân. Dù không gian diễn ra ở học đường nhưng những hình ảnh liên quan đến việc học hành, bài vở rất hiếm, phần lớn phim ngắn chỉ xoay quanh các màn đánh đấm. Thậm chí, một số phim này còn đưa ra những hình ảnh bạo lực học đường như uống nước rồi phun vào mặt bạn, đổ sữa lên đầu, xô vào xe rác, hoặc trấn lột tiền, quà bánh; mạnh tay hơn thì đánh vào mặt, đấm đá túi bụi cho đến khi máu me đầy người.
Nhìn chung, các phim ngắn học đường trên mạng thời gian qua đều là sản phẩm của những người làm, người đóng không chuyên, kịch bản chưa được trau chuốt kỹ càng nên phim mang tính cảm tính, thiếu sáng tạo nghệ thuật, thông điệp hướng tới cái tốt mờ nhạt... Vì thế, không khó để nhận thấy các bộ phim này thiếu tính nhân văn, cổ súy bạo lực và đem đến những hình ảnh xấu xí về lứa tuổi học trò nói riêng, môi trường học đường nói chung.
Cần tác phẩm có giá trị nhân văn
Đạo diễn Yunbin (tên thật Thùy Dương) chia sẻ, phim khai thác bạo lực học đường không ít ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu khai thác chủ đề này quá đà, dễ sa vào lạm dụng cảnh bạo lực sẽ dẫn tới hiệu ứng ngược, khiến người trẻ học theo.
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Oanh cho biết, hiện nay có những tác phẩm mang đến câu chuyện có phần hơi phiến diện và yếu tố bạo lực quá nặng. Điều này vô hình chung khiến thông điệp phim trở nên nhạt nhòa. Những tác phẩm chiếu mạng, thiếu kiểm duyệt nên dễ dàng có những yếu tố chưa đúng chuẩn mực trộn lẫn. Vì thế dễ khiến những người trẻ, lứa tuổi học sinh khi xem có khả năng bắt chước, hoặc tò mò. Vì lứa tuổi này luôn nhạy cảm với những điều chung quanh và thích khám phá. Theo TS Hoàng Oanh, các cơ quan chức năng phải rà soát lại những phim bạo lực học đường trên mạng để có biện pháp xử lý, yêu cầu cắt bỏ những tình tiết chưa đúng chuẩn mực. Ngoài ra, việc xử phạt những trường hợp vi phạm, tiếp tay cổ súy bạo lực cần làm mạnh tay để hạn chế những việc này.
Nhiều ý kiến cho rằng, không ít phim bạo lực học đường đang dẫn dắt công chúng đi vào môi trường đầy rẫy tiêu cực và bạo lực. Để có thể ngăn chặn điều này, mỗi người cần nâng cao nhận thức, thẩm mỹ để tránh những “virus độc hại” mà phim bạo lực trên mạng xã hội đem tới. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất phim hãy nâng cao trách nhiệm của mình, đừng để đồng tiền làm lu mờ những giá trị sáng tạo mang tính nhân văn. Điều đáng nói hơn nữa, đến nay, chưa thấy cơ quan quản lý nào lên tiếng về những phim bạo lực học đường sử dụng hình ảnh của học sinh theo xu hướng bôi nhọ, phản cảm, cũng chưa có tác phẩm nào bị xử lý làm gương. Do đó, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng liên quan.
Theo quan điểm của NSND Kim Xuân, nghệ sĩ phải có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, chứ không phải muốn tung ra sản phẩm phim ảnh kiểu gì thì cứ mặc nhiên ra mắt. Chỉ khi nào tác phẩm có tính giáo dục, thẩm mỹ, thì mới có giá trị, tên tuổi của mình mới được giới chuyên môn, người xem ghi nhận, đánh giá tốt. Thực tế, vấn đề bạo lực học đường là vấn đề đáng được đưa lên màn ảnh nhưng phải phù hợp. Các nhà làm phim cần đưa được quan điểm của mình chứ không phải chỉ phản ánh kiểu “vẽ đường cho hươu chạy”. Phim phải có tác dụng răn đe, có tính thẩm mỹ và giáo dục. Việc chỉ phản ánh nửa vời sẽ phản tác dụng.
Hoàng Anh