Phim Việt chiếu rạp cuối năm: Kỳ vọng làn gió mát lành

Khôi Nguyên 26/11/2019 10:31

“Mắt biếc” được kỳ vọng là phim có chất lượng tốt, thu hút người xem dịp cuối năm 2019

Theo trang thống kê doanh thu phòng vé độc lập tại Việt Nam (Box Office Việt Nam), nếu đầu năm 2019, điện ảnh Việt khởi đầu đầy sôi động từ thắng đến hòa vốn với một số tác phẩm chiếu rạp, thì về sau lại rơi vào trầm lặng cả doanh thu lẫn tiếng vang. Tính đến hiện tại, chỉ có các phim “Cua lại vợ bầu” (129,1 tỷ đồng) , “Hai Phượng” (gần 116 tỷ đồng, doanh thu nội địa), “Lật mặt 4” (84,2 tỷ đồng) có thắng lợi giòn giã phòng vé. Trong đó, phim Việt chiếu từ tháng 4 đến tháng 9-2019 đều chỉ hòa vốn hoặc thua lỗ. Cụ thể, lần lượt là “Anh thầy ngôi sao” (23 tỷ đồng), “Ngôi nhà bươm bướm” (10 tỷ đồng), “Ước hẹn mùa thu” (9,7 tỷ đồng), “Thưa mẹ con đi” (8,4 tỷ đồng), “Vợ ba” (4 tỷ đồng), “Cà chớn, anh đừng đi” (677 triệu đồng), “Cậu chủ ma cà rồng” (256 triệu đồng), “Những cánh én đầu tiên” (220 triệu đồng)... Điều này phần nào cho thấy, phim điện ảnh Việt đang “có vấn đề” và lép vế so với những tác phẩm ngoại ra rạp cùng thời điểm.

Vì thế, phim Việt ra rạp từ nay đến hết năm 2019 được kỳ vọng thổi luồng gió mới để xua đi không khí ảm đạm kể trên. Hiện tại và sắp tới, các phim Việt chiếu rạp “Pháp sư mù” (đạo diễn Huỳnh Lập, Lý Minh Thắng), “Hoa hậu giang hồ” (Lương Mạnh Hải), “Oppa phiền quá nha” (Hwang Kyung Sung), “Anh trai yêu quái” (Vũ Ngọc Phượng). Đặc biệt, tháng 12 có những cái tên đầy hứa hẹn như “Chị chị em em” (Kathy Uyên), “Mắt biếc” (Victor Vũ), “Nắng 3” (Đồng Đăng Giao). Các bộ phim trên, với những thông tin “úp mở” và cả những kiểm chứng từ việc tham gia một số giải thưởng điện ảnh quốc tế gần đây hứa hẹn tạo sự bứt phá.

Có thể kể đến “Anh trai yêu quái” làm lại từ phim Hàn Quốc, với tựa đề “Anh tôi vô số tội”. Phim có sự góp mặt của diễn viên trẻ Isaac và Kiều Minh Tuấn trong vai hai nhân vật chính, được bảo chứng chất lượng về cả mặt diễn xuất cũng như kịch bản nhờ câu chuyện có sẵn được chứng minh là ăn khách và đủ cảm xúc để gây ấn tượng với người yêu thích dòng phim gia đình. Bộ phim này tham gia Liên hoan phim Busan 2019 vừa qua, được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong khi đó, “Hoa hậu giang hồ” có đề tài gợi sức tò mò. Minh Tú hóa thân cô gái ngổ ngáo, do tình huống bất đắc dĩ phải đi thi hoa hậu và đối mặt góc khuất của các chương trình này.

Đặc biệt, nhiều người dự đoán phim “Mắt biếc” ra rạp vào giữa tháng 12-2019 trở thành “bom tấn” của phim chiếu rạp Việt năm nay. Mắt biếc là bộ phim được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chỉn chu và thận trọng từ khâu chọn diễn viên, tạo hình nhân vật, phục trang đến từng phân cảnh nhỏ nhất, “Mắt biếc” không chỉ là sự tò mò, trông đợi mà còn hứa hẹn là tác phẩm điện ảnh hút người yêu điện ảnh tới rạp.

Bộ phim “Chị chị em em” của đạo diễn Kathy Uyên cũng vừa tung bản xem trước hơn 1 phút, ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Đây là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - ly kỳ, mở ra câu chuyện bí ẩn với nhiều tình tiết ma mị khó đoán. Đáng chú ý không kém là phim “Nắng 3” tiếp nối thành công của hai phần trước đó, với câu chuyện kể về mẹ con Nắng – Mưa, những thân phận thấp cùng trong xã hội, nhằm nêu cao tình mẫu tử và thông điệp đẹp đẽ về sự hướng thiện trong mỗi một người. Theo đạo diễn Đồng Đăng Giao, so với 2 phần trước, “Nắng 3: Lời hứa của cha” sẽ mang đến dư vị khác, không quá nặng nề, ngập tràn tiếng cười nhưng ẩn trong những khoảnh khắc đó là câu chuyện đầy thương yêu của các nhân vật.

Có thể thấy, phim Việt ra rạp từ nay đến hết năm 2019 khá đa dạng và nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên, việc thành – bại của các tác phẩm này còn phụ thuộc nhiều yếu tố cũng như cạnh tranh với các phim “bom tấn” quốc tế. Theo đánh giá của một số đơn vị nhà phát hành, phim nào đáp ứng được thị hiếu của người xem thời điểm ra rạp, có chất lượng sẽ chiến thắng cả về doanh thu cũng như tạo ấn tượng với người xem.

Khôi Nguyên
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phim Việt chiếu rạp cuối năm: Kỳ vọng làn gió mát lành