(HPĐT)- Hải Phòng thành phố của chúng ta, mỗi điểm đến, mỗi địa danh đều đong đầy thương nhớ. Thành phố đang vươn mình mạnh mẽ với biết bao đổi thay. Những con đường rộng mở thênh thang, những bãi biển trải dài, những chứng tích lịch sử ghi dấu thời gian mời gọi bạn bè bốn phương về thăm phố Cảng yêu thương… Hòa nhịp niềm hân hoan đó, những vần thơ viết về thành phố cũng như reo ca niềm tự hào, tình cảm gắn bó với thành phố quê hương.

Tự hào vùng đất quê hương
Đào Thanh Nghị
Tôi về quê mẹ
Thủy Nguyên Mê câu hát đúm của miền đất xưa
Ghé thăm Lưu Kiếm, hang Vua...
Bạch Đằng Giang sóng bốn mùa cuộn trôi.
Địa danh oanh liệt một thời
Ba lần thắng trận, sáng ngời tấm gương
Khởi đầu diệt mộng bá vương
Đuổi quân Nam Hán mở đường chấn hưng.
Giang sơn một cõi lẫy lừng
Ngô Quyền xưng đế, dân mừng lắm thay!
Đại Hành phá Tống nơi đây
Tiền Lê mở cõi, đưa tay giao hòa.
Hưng Đạo đại thắng lần ba
Dẹp mộng bành trướng của nhà Nguyên - Mông
Nhấn chìm tận dưới đáy sông
Vạn tinh binh giặc, chiến công lưu đời.
Mênh mông bãi cọc giữa trời
Cao Quỳ xây tiếp tượng đài uy nghiêm
Tràng Kênh đất cổ, non thiêng
Đầu xuân mở hội, trống chiêng rộn ràng.
Tháng Năm phượng đỏ xốn xang
Mừng ngày giải phóng sao vàng tung bay
Về với Cát Bà
Vụ Trung Phu
Nhắn lời bạn Hải Phòng tha thiết...
Đồ Sơn về Cát Hải vấn vương
Nơi này nhiều lắm yêu thương
Trải dài bãi biển đêm sương trắng mờ.
Khu 2, 1 lững lờ con nước
Thủy triều dâng mơ ước ngày dài
Khu 3 còn đó thương hoài
Mong về tất cả những ai mơ cùng.
Bình minh tỏa ung dung chân bước
Thầm mong còn ao ước kề vai
Nhiều nha nắng đẹp ngày dài
Cùng nhau thăm thú một vài các nơi.
Thủy Nguyên đó người ơi đã rõ
Đón khách về bên đó tìm sang
Nơi này xưa Bạch Đằng Giang
Ngô Quyền đánh giặc sử vàng sách ghi.
Khi trở lại đường đi gần đến Đồ Sơn kìa bến K15*
Ghi lòng đảo Dấu ra thăm
Những ngày đánh giặc tháng năm nhớ về.....
Mùa hạ đến đường quê phượng nở
Phố dọc ngang rực rỡ màu hoa
Đây thành phố cảng quê ta
Hải Phòng chào đón gần xa bạn về
Cát Bà đẹp lòng mê say đắm
Về đây tắm mát yêu nhiều đảo tôi.
---------------
* Bến K15, nơi xuất phát của những con tàu không số bí mật chở vũ khí vào chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ
Hải Phòng tôi yêu
Nguyễn Kim Dung
Anh có biết nơi đầu nguồn ngọn sóng
Là Hải Phòng đang ngời sáng hôm nay
Sáu chín năm vững bước lớn từng ngày
Thành phố Cảng đang vươn mình trỗi dậy.
Bao cây cầu dang vòng tay thân ái
Nối nghĩa tình vùng biển với miền quê
Để muôn nơi đều hào hứng say mê
Tràn sức sống với muôn bề đổi mới.
Ngày kỷ niệm cờ hoa bay phấp phới
Đỏ rực trời phượng vĩ thắm rừng bông
Những hàng cây lung linh sắc tươi hồng
Như thiếu nữ tóc bềnh bồng hoa nắng.
Hải Phòng ơi bao đêm ngày thức trắng
Tấp nập công trường mưa nắng bão giông
Dựng xây nên thành phố đẹp tươi hồng
Bằng nội lực đứng tốp đầu cả nước.
Miền Duyên hải say trên đà tiến bước
Cho thỏa lòng người ao ước bấy nay
Thành phố biển đang khởi sắc từng ngày
Bừng khí thế Hải Phòng luôn tỏa sáng.
Bến cảng quê hương tôi
Nguyễn Sơn Thủy
Xa thật rồi bến cảng quê hương tôi
Nước sông Cấm dềnh lên theo nỗi nhớ
Kỷ niệm xưa nghẹn ngào từng hơi thở
Cứ ùa về chồng chất thuở ấu thơ.
Tôi sinh ra cảng đã có đến giờ
Tiếng còi tàu xua tan đêm tĩnh lặng
Mẹ hối hả vào ca chiều tắt nắng
Trăng đầu mùa nhắn mẹ gọi thu sang.
Cẩu vươn cao cần mẫn chuyển bốc hàng
Tàu cập bến điện lung linh mờ tỏ
Như đô thị nổi trên sông sóng vỗ
Dải tơ hồng xao xuyến mở lòng ai.
Xa thật rồi nhường phố mới tương lai
Đường du lịch chạy dài ra phía biển
Hỡi em yêu về cùng anh thẳng tiến
Hướng chân trời bừng sáng ánh ban mai