Phố mùa xanh

TRẦN NGỌC MỸ 28/03/2023 11:45

(HPĐT)- Mỗi sáng yên ả, ngồi nhấp chén trà bên quầy sách cũ, gần khu vực mấy bệnh viện, tôi chợt phát hiện ra cả một con đường dài phủ đầy vẻ xanh non của những chiếc lá bàng.

Nếu có một cuộc thi bình chọn loại lá nào đẹp nhất của phố, tôi sẽ chọn lá bàng non. Kìa, đang trỗi dậy giữa tầng không mây trắng, những non xanh mơn man, ngời ngợi, lá tiếp lá xòe rộng tạo ra cả tầng xanh mát mắt, dịu dàng. Đôi khi, người ta cảm thấy cuộc sống này thực sự đẹp đẽ chỉ bởi bắt gặp hình ảnh thiên nhiên tràn đầy sự sống thế thôi. Mà nếu vội vã quá, người ta sẽ không bao giờ có cơ hội được chìm đắm, thưởng thức khoảng trời non tơ đó. Bởi nhanh lắm, vệt thời gian lại quệt thêm một lớp màu, lá bàng non sẽ chuyển màu xanh đậm.

Khi ngồi ngắm những chiếc lá non, tôi đã nghĩ về những khúc ca của cuộc đời, nhất là tuổi trẻ, thanh xuân làm sao xanh trọn vẹn?

Cứ bảo loài cây vô tri vô giác. Mà cây biết sống trọn vẹn cuộc đời mình. Dù nắng, dù mưa, dù bão giông… cây bàng vẫn thở nhịp nhàng, lá bàng non vẫn về phủ xanh đúng hẹn. Có phải cây muốn đáp trả ân tình của người phụ nữ bán bưng dưới gốc cây quanh năm ấy, quanh năm thủy chung với góc phố, nên không ngừng bung xòe, lá non nối tiếp lá non tạo nên tán rộng chở che. Dưới bóng mát ấy, có bao nhiêu câu chuyện cuộc đời, cây âm thầm lặng nghe. Mặc ồn ã cãi vã, hay những lúc họ cau có, tức giận… cây sẵn lòng nhẫn nại, ôm tất cả về mình. Nếu để hiểu con phố này nhiều nhất, thì chính là cây bàng và người phụ nữ ấy, người ngồi kiếm kế sinh nhai dưới gốc cây bàng qua suốt bốn mùa.

Tôi muốn hiểu phố nhiều hơn, nên cũng thường xuyên nán lại dưới gốc bàng và quán nước vỉa hè ấy. Và ở góc đó, tôi phát hiện ra phố mùa xanh tuyệt đẹp, nhất là vẻ xanh non tràn đầy sức sống của lá bàng. Màu xanh tận hiến ấy, người ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim…/.

TRẦN NGỌC MỸ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phố mùa xanh