
Thấy chị Phượng hối hả chở về nhiều thùng mỳ tôm, phở, cháo ăn liền, bác Ngọc hàng xóm hỏi:
- Cháu đi đâu mà mua nhiều thực phẩm loại này vậy?
- Chị em trong câu lạc bộ Yoga của cháu đang chuẩn bị vào một số tỉnh miền Trung trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ, bác ạ- Vừa nói, chị Phượng vừa chuyển hàng vào nhà.
Nhìn những thùng mỳ tôm xếp cao chất ngất, bác Ngọc bảo:
- Bác thấy báo chí đưa tin, xuất hiện tình trạng ùn ứ vật phẩm, hàng hóa cứu trợ các điểm lũ lụt. Con trai bác cũng vừa tham gia chuyến hỗ trợ miền Trung về. Nó bảo, mọi người cứ nghĩ tất cả người dân vùng lũ bị đói, khát, rét, nên hàng cứu trợ chủ yếu là quần áo, lương thực, thực phẩm, nhất là mỳ tôm, gạo, đường, sữa, bánh chưng, nước uống. Nhưng thực tế, chuyện bị đói, khát, rét chỉ xảy ra với bà con trong vài ngày đầu khi nước lũ lên nhanh, có chăng kéo dài tại vùng sâu, vùng xa, vùng trũng bị nước lũ cô lập… Những ngày sau đó, các cấp chính quyền có giải pháp khắc phục, không để dân bị đói, khát. Cái bà con cần nhất lúc này là vật dụng sinh hoạt thiết yếu, như bạt dựng lều, chăn, màn, đèn pin, bật lửa, thiết bị sạc điện... và những thứ giúp sớm ổn định sản xuất như cây, con giống… Nhiều đoàn cứu trợ, các tổ chức thiện nguyện tiếp tục chuyển đến quần áo, lương thực, thực phẩm, cũng tốt, nhưng không còn quá cấp bách với bà con, vậy nên mới có chuyện ùn ứ, chờ phân bổ.
- Vậy mà chúng cháu không biết. Cứ nghĩ là như vậy, muốn phân phát kịp thời hàng hóa tới tận tay người dân đang hoạn nạn...
- Lại nói đến chuyện phân phát hàng hóa đến bà con, không ít đoàn thiện nguyện muốn trao quà tận tay người dân, vì thế yêu cầu chính quyền địa phương phải lo phương tiện để chở quà tặng vào từng thôn, xóm vùng lũ… Nhưng cháu tính, chính quyền địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa lấy đâu ra phương tiện cho tất cả, trong khi đó còn trăm công nghìn việc phải lo, mà việc nào cũng cấp bách để khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống người dân, khôi phục sản xuất. Do đó, nhiều đoàn tự thuê xuồng, bè chở hàng cứu trợ đến những vùng còn bị ngập nước, rất nguy hiểm. Chính quyền địa phương vừa lo khắc phục hậu quả bão lũ, vừa phải bảo đảm an toàn cho các đoàn cứu trợ, nên càng vất vả hơn.
- Cũng may được bác nhắc nhở kịp thời. Hỗ trợ bà con là tốt, nhưng cũng đừng gây thêm gánh nặng nào với địa phương. Cháu sẽ bàn bạc lại với các bạn để tìm cách hỗ trợ phù hợp tình hình, quan trọng là đáp ứng nhu cầu của bà con vùng lũ.
- Cháu nói đúng, tấm lòng của đồng bào cả nước hướng về miền Trung ruột thịt trong lúc khó khăn, hoạn nạn thật đáng quý, nhưng cũng cần đúng cách, phù hợp. Bác nghĩ, nên cân nhắc trao gửi sự hỗ trợ tới đầu mối là những tổ chức xã hội uy tín để chuyển đến đồng bào miền Trung, hơn là tự phát, mạnh ai nấy làm, tránh lãng phí công sức và tiền bạc, mới đạt hiệu quả tốt nhất lúc này.
Dương Thanh