Phong trào thể thao sôi nổi ở Lữ đoàn “Yết Kiêu”

ĐỖ HÂN 14/12/2020 12:32

(HPĐT)- Đến Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) vào thời điểm cả Lữ đoàn đang chộn rộn với công tác chuẩn bị đón danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 do Nhà nước phong tặng, không khí thể thao diễn ra nhộn nhịp, sôi động.

Vòng chung kết bóng chuyền nam ở Lữ đoàn 126.

Được chiến sĩ Khổng Quốc Thắng của Lữ đoàn dẫn đi thăm đơn vị, chúng tôi thấy không gian Lữ đoàn sáng, xanh, sạch đẹp, tràn ngập cây xanh. Ngay khu vực trung tâm của Lữ đoàn là sân vận động với cỏ tự nhiên, bên cạnh là nhà thi đấu. Nhà thi đấu của Lữ đoàn có sân tập cầu lông và một loạt hệ thống trang thiết bị rèn luyện thể lực hiện đại. Công tác huấn luyện võ thuật cho chiến sĩ đặc công cũng được tập luyện trong ngôi nhà này. Điều đáng ngạc nhiên và thực sự văn minh, đó là thư viện với café đọc sách ngay trên tầng 2 của nhà thi đấu. Các giá sách ở đây được trang trí rất đẹp cùng hệ thống ghế ngồi lịch sự. Mọi người đến nhà thi đấu tập luyện hay huấn luyện, khi giải lao đều có thể dừng chân ở thư viện để đọc sách. Đặc biệt, thự viên này có riêng tủ sách về Bác Hồ.

Là Lữ đoàn “Yết Kiêu” nên việc bơi lội rất quan trọng. Vì thế, ở đây có cả bể bơi tiêu chuẩn 25m x 50m, có hệ thống lọc nước tuần hoàn phục vụ tập luyện và huấn luyện. Nơi đây có hẳn đội ngũ HLV bơi lội đông đảo mà nói vui, nếu các chiến sĩ ở đây tham gia giải bơi thành phố Hải Phòng cũng rất đáng nể. Ở Lữ đoàn, bên cạnh các bãi tập lớn nhỏ của thao trường, rất nhiều bãi cỏ xanh mướt mắt mang đến cảm giác bất cứ chỗ nào ở nơi đây cũng là điểm tập. Cơ ngơi thể thao của Lữ đoàn cũng là mong muốn của trung tâm TDTT các quận, huyện của thành phố Hải Phòng.

Từng được nghe cựu chiến sĩ đặc công Hải quân kể về những năm tháng được huấn luyện, rèn luyện trước khi vào chiến trường miền Nam thời chống Mỹ. Ở đó, việc tập dưới nước rất gian khổ, cam go, thử thách. Để tập bơi giữa mùa đông giá rét, các chiến sĩ phải uống nước mắm. Khi đưa ra điều ấy, anh Thắng cười: “Trong ngày đông giá rét của tháng 12 này, các chiến sĩ ở đây vẫn tập bơi, càng rét càng tập mạnh hơn thường lệ. Đúng là trước đây, chiến sĩ uống nước mắm để chống chọi với nước lạnh giá, giờ đây không phải thực hiện như vậy. Việc bơi dưới nước mùa đông trở nên rất đỗi bình thường”.

Đến với Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, ấn tượng của chúng tôi là cảnh các chiến sĩ đang tập những bài võ thuật, nhào lộn ở thao trường. Các chiến sĩ rèn luyện bay qua vòng tròn hay lấy điểm tỳ rất nhẹ ở cổ của đồng đội để bật bay người về phía trước. Đây là hình ảnh rất đẹp, đặc trưng của đặc công và đó cũng là hình ảnh của thể thao Quốc phòng vốn không bao giờ thiếu trong lễ khai mạc đại hội thể thao cấp quận, huyện của thành phố Hải Phòng do khối quân đội thực hiện. Ấn tượng tiếp theo là bóng chuyền. Đây là môn thể thao tập thể và có vẻ như mạnh nhất ở đây. Việc này thể hiện qua chính số lượng khá nhiều các sân bóng chuyền. Khi chúng tôi đến, Lữ đoàn đặc công 126 đang tổ chức vòng chung kết giải bóng chuyền. Trận đấu của các đội công trường, tiểu đoàn đặc công nước… khá hấp dẫn. Họ thi đấu nhiệt tình, có bài bản, có chuyền hai sắc sảo cho đồng đội nhảy đập. Các trận đấu diễn ra đều có bình luận viên rất “xôm trò”.

Ở Lữ đoàn 126 “bắn giỏi, võ giỏi, bơi giỏi, giỏi chịu đựng gian khổ, nghĩa tình đồng đội gắn bó keo sơn”, giải đấu thể thao như vậy là tuyệt vời trong việc tạo sự kết nối và gắn bó. Dĩ nhiên, bộ đội đặc công Hải quân rất chú trọng khâu huấn luyện và các khâu huấn luyện của họ đã gắn với thể thao nên thể thao cũng là mặt trận của Lữ đoàn. Với sự quan tâm của Lữ đoàn, phong trào thể thao phát triển mạnh, phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực với đời sống cán bộ chiến sĩ, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần ở lực lượng vũ trang. Do vậy, thể thao ở đây mạnh không là điều lạ. Và liên tưởng tới sức mạnh của thể thao huyện Thủy Nguyên trong nhiều giải đấu của thể thao Hải Phòng, chắc chắn cũng có “bóng dáng” từ Lữ đoàn “Yết Kiêu”, bởi ở các giải đấu thể thao Hải Phòng luôn đề cao 3 lực lượng công – nông – binh.

ĐỖ HÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phong trào thể thao sôi nổi ở Lữ đoàn “Yết Kiêu”