(HPĐT)- Thấy bà Minh đứng nhìn chăm chú tờ lịch hồi lâu, ông Bình hỏi vợ:
- Bà xem lịch gì mà kỹ thế? Định chọn “ngày tốt” làm việc gì à?
Bà Minh khoát tay:
- Bây giờ tính toán xem Tết tư ra sao là vừa rồi. Tôi đang xem năm nay bao giờ thì Tết, được lĩnh mấy kỳ lương, để còn biết đường mà chi tiêu, mua sắm dần chứ.
- Tết Giáp Thìn này vào tuần đầu tháng 2, tôi chả nói rồi, bà lại quên à?
- Thì thế nên tôi mới phải xem lại. Ông đi họp có nghe nói gì về việc phát lương hưu không? Liệu năm nay người hưởng lương hưu có được lĩnh gộp 2 tháng trước Tết không nhỉ?
- Ô hay, bà chả chịu đọc báo, nghe đài gì cả. Để tạo thuận lợi cho những người hưởng lương hưu có tiền chi tiêu vào dịp Tết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có kế hoạch phối hợp giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Hải Phòng về chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2-2024 trong kỳ trả lương tháng 1 này. Theo tôi nhớ không nhầm, ở Hải Phòng mình việc chi trả cho người hưởng lương hưu sẽ bắt đầu từ ngày 8-1 đấy.
- Thật hả ông? Được vậy thì tốt quá. Vậy là tuần tới này vợ chồng mình có một khoản để sắm sanh cho Tết rồi. Ông không biết chứ mấy hôm nay tôi cứ sốt hết cả ruột. Đã đành là các con cũng sắm sửa, còn biếu bố mẹ tiền nữa, nhưng mình cứ chủ động “tự lực cánh sinh”, đâu đã phải nhờ đến con. Giờ mấy đứa trai, gái, dâu rể còn bận tối ngày với công việc cuối năm, thời gian đâu mà đã nghĩ tới Tết. Tôi với ông nghỉ hưu rồi, rảnh rang, cứ kê ra những thứ cần làm rồi khi lĩnh lương thì ta triển khai dần. Gì chứ mấy loại thực phẩm khô là có thể mua trước. Rồi ông chở tôi đi mấy siêu thị xem có chương trình khuyến mại, giảm giá những mặt hàng đồ thực phẩm, tiêu dùng là cũng có thể chọn để sắm dần. Gạo trong hòm, tiền trong túi, ta cứ cắt đặt việc nào ra việc ấy để làm dần là đến Tết đỡ vội ông ạ.
Ông Bình nhìn vợ cười:
- Ôi bà ơi, giờ đâu có như xưa, Tết cũng đơn giản mà. Ăn uống sao phải lo sắm sanh nhiều quá thế. Bà cứ từ từ chuyện mua bán thực phẩm, bánh kẹo Tết thôi. Quan trọng là dọn dẹp, bài trí lại nhà cửa cho sáng trưng, rực rỡ lên. Rồi trang hoàng thêm cành đào, chậu quất vào là rõ Tết ngay ấy mà.
Bà Minh nguýt chồng:
- Nói thế chứ với người Việt mình, ngày Tết đâu thể như ngày thường, vẫn quan trọng lắm nhé. Thế nên, tôi thấy việc các cơ quan phối hợp với nhau chi trả gộp 2 tháng lương để cánh hưu như ông với tôi ăn Tết thật hợp lý.
- Toàn thành phố mình, lượng người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội dễ có đến hơn 150 nghìn người. Chi lương gộp hai tháng 1 và 2-2024, lượng công việc của cán bộ bảo hiểm và nhân viên bưu điện lại tăng lên. Với những người đau ốm không thể đến nơi nhận lương, hay chưa biết “số hóa” nên không thể nhận lương qua tài khoản còn được nhân viên bưu điện phát lương trực tiếp luôn đấy. Những chủ trương thiết thực và sự phục vụ chu đáo như thế khiến người dân đón Tết, đón Xuân thêm vui tươi, phấn khởi để bắt đầu năm mới nhiều thành công mới, bà nhỉ.
Như Vân