Phương xa nhớ về cha mẹ

Minh An 16/08/2024 17:32

(HPĐT)- Một mùa Vu lan lại về. Vào dịp này, những người con dù ở đâu, làm gì cũng mong hướng về các đấng sinh thành, mong được quây quần, sum họp bên gia đình. Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh, không phải ai cũng có thể về với cha mẹ trong dịp này. Vì thế, nỗi nhớ nhà lại dâng lên trong mỗi trái tim người con xa xứ.

Nghi thức thả đèn hoa đăng trong lễ Vu lan tại quận Kiến An. Ảnh: Minh Tú

Anh Lương Thanh Hùng, ở nhà số 258 phố Đà Nẵng, phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền), đang du học tại Vương quốc Anh cho biết: Những mùa Vu lan trước, anh đều đưa mẹ tới chùa Vẽ (quận Ngô Quyền) để tham gia nghi thức cài hoa hồng lên áo mẹ để thể hiện lòng biết ơn, tình cảm yêu thương của bản thân với cha mẹ. Năm nay, anh đi công tác xa nhà vào dịp lễ Vu lan, nên những hành động thể hiện sự biết ơn đó, anh chỉ có thể thực hiện qua các cuộc gọi video từ nước ngoài về.

Cũng như anh Hùng, hơn 5 năm đi làm nông nghiệp tại vùng ngoại ô Queensland (Australia), chị Nguyễn Thanh Trúc, ở xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy) chưa có dịp về thăm cha mẹ dịp lễ Vu lan. Chị Trúc bộc bạch, tháng 8 là khoảng thời gian cao điểm thu hoạch gừng, tỏi và một số loại hoa quả, nên chọ đều phải tăng ca sản xuất, khó có thể sắp xếp đổi ca, ngày làm việc để về thăm gia đình vào dịp này. Hơn nữa, lễ Vu lan chỉ phổ biến ở một số nước châu Á nên chủ sử dụng lao động không tạo điều kiện nhiều để lao động Việt Nam về nước dịp này.

Cũng bởi không thể về nhà thăm bố mẹ dịp lễ Vu lan nên cộng đồng người Việt tại Australia và nhiều nước châu Âu thường mua quà gửi về tặng cha mẹ, ông bà. Tại một số đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá quốc tế trên địa bàn các quận Ngô Quyền và Lê Chân cho thấy, từ đầu tháng 7 âm lịch đến nay, lượng hàng hóa từ nước ngoài chuyển về Hải Phòng tăng khoảng 30% so với những tháng trước đó. Nhiều đơn vị phải sử dụng cả các chặng bay quá cảnh sang nước thứ ba để tăng lượng hàng hóa chuyển về Việt Nam.

Quà mà những người con phương xa gửi về cho bố mẹ không quá cầu kỳ, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày như: thuốc bổ, quần áo và các loại mỹ phẩm, dầu gội đầu… Bà Lê Ngọc An, ở khu tái định cư Vườn Mơ, phường Đông Hải 1 (quận Hải An) có con đang làm việc tại Australia cho biết, ở Hải Phòng hàng hóa không thiếu, nhưng những món quà mà con gái gửi về tặng bà thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con, niềm động viên lớn đối với bà khi con không thể ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ. Mỗi lần mở kiện hàng gửi, bà đều nhận được dòng tin nhắn nhủ của những người con xa quê tới cha mẹ. Khi thì “Con luôn nhớ đến cha mẹ”, khi lại “Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, Tết con về thăm nhé”…, khiến bà xúc động nghẹ ngào.

Mùa Vu lan không chỉ là dịp để những con xa quê gửi gắm tình cảm, mà còn là dịp để các bậc cha mẹ cảm nhận tình yêu thương và sự kính trọng từ con cái. Những món quà từ phương xa, những câu chúc chân thành, hay góp phần gắn kết tình cảm gia đình thêm bền chặt.

Minh An
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phương xa nhớ về cha mẹ