Tết này mình ra biển

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 09:04, 08/02/2022

Túi không tiền vẫn đi/Trời mưa thì đội mũ/Ngoài kia là vầng dương/Biển ầm ào sóng đổ

Túi không tiền vẫn đi
Trời mưa thì đội mũ
Ngoài kia là vầng dương
Biển ầm ào sóng đổ

Những gì mình dang dở
Gửi lại cho người sau
Những gì là của nhau
Để con tim lên tiếng

Mỗi lần ra với biển
Thêm một lần tinh khôi
Bao điều còn xa xôi
Xin gọi vào dĩ vãng

Cát ngàn năm vẫn sáng
Mây ngàn năm vẫn trôi
Bản du ca không lời
Biển vỗ về vẫy gọi

Nồng nàn và tươi rói
Nắm tay em vào xuân
Biển - đảo xa mà gần
Tết này mình ra biển.

NGUYỄN NGỌC SAN