Thu về nơi chiến khu xưa

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 16:52, 01/09/2021

Một chiều thăm chiến khu xưa/Tân Trào gió lộng Nà Nưa nhớ Người/Mùa thu tháng tám đỏ trời/Sao vàng năm cánh triệu người đứng lên...

Một chiều thăm chiến khu xưa
Tân Trào gió lộng Nà Nưa nhớ Người
Mùa thu tháng tám đỏ trời
Sao vàng năm cánh triệu người đứng lên
Ngàn cánh tay một cái tên
Đồng tâm hiệp lực trăm miền ngược xuôi
Chớp thời cơ đã chín muồi
Cách mạng bùng nổ người người hân hoan
Bản trên làng dưới rộn ràng
Trống giong cờ mở Nhật hàng Việt Minh
Tân Lập nặng nghĩa nặng tình
Chở che ông Ké bản mình năm nao
Sống trong tâm trí đồng bào
Ngàn năm tỏa sáng như sao giữa trời
Chiến khu còn đó bóng Người
Áo nâu dép lốp một đời giản đơn
Chẳng màng gác tía lầu son
Chỉ căn lán nhỏ con con giữa rừng
Măng rau cháo bẹ tiệm tùng
Mà nên kháng chiến lẫy lừng năm châu
Trăm dòng sông đổ biển sâu
Ngàn dòng máu Việt một màu đỏ tươi
"Còn non còn nước còn người..."
Xa xa hình Bác mỉm cười trông theo...

VŨ KIM LIÊN