Tháng mười

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 13:08, 13/12/2020

Thế là đã đến tháng mười/Quê tôi lúa chín vàng tươi trên đồng,/Thế là sắp đến mùa đông/Nắng không còn đẹp, cây không nẩy chồi.

     Thế là đã đến tháng mười
Quê tôi lúa chín vàng tươi trên đồng,
     Thế là sắp đến mùa đông
Nắng không còn đẹp, cây không nẩy chồi.

     Thế là sắp hết năm rồi
Hôm qua còn mới bồi hồi xuân sang, 
     Hôm qua còn nắng chang chang
Mà nay gió lạnh đã loang khắp trời...

     Thời gian cứ lặng lờ trôi
Một năm bằng chớp mắt cười của em.

HOÀNG ĐĂNG DU