Trụ cột gia đình bất tỉnh kéo dài vì tai nạn

Đời sống - Ngày đăng : 19:14, 15/08/2020

Đó là hoàn cảnh éo le của chị Nguyễn Thị Tân, 50 tuổi, ở khu dân cư số 6, phường Nhị Châu (TP Hải Dương). Đến nay, chị vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).


Chị Tân vẫn hôn mê, nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chị Tân sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Tứ Kỳ. Đến khi đã sắp quá lứa lỡ thì, chị mới kết hôn với anh Nguyễn Văn An, sinh năm 1968 ở phường Nhị Châu. Anh An rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Vợ chồng anh chị sinh được 2 con là Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1999 và Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 2004. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, chỉ một thời gian ngắn sau đó anh An bị tai nạn dẫn đến sức khỏe kém, thần kinh không bình thường. Mọi gánh nặng đè lên vai chị Tân. Chị phải bốc vác thuê ở các bãi gạch, bãi vật liệu xây dựng ở TP Hải Dương để nuôi chồng ốm, lo cho các con ăn học.

Căn bệnh của anh An ngày càng nặng thêm. Nhiều lần chị đưa anh đến khám, lấy thuốc ở Bệnh viện Tâm thần Hải Dương nhưng căn bệnh không suy giảm. Anh thường xuyên nói năng linh tinh, lúc lên cơn còn đập phá đồ đạc, có lần anh đi lạc, chị và các con phải đi tìm. Vì vậy cái nghèo mãi quẩn quanh gia đình chị.

Cuối tháng 6.2020, anh An qua đời. Ngày 21.7.2020, khi đi làm chị Tân lại bị tai nạn giao thông. Từ đó đến nay, chị phải điều trị ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, vẫn hôn mê bất tỉnh. Vết thương quá nặng nên các bác sĩ đã quyết định cắt chân phải của chị. Chị bị mổ não và thường xuyên phải lọc máu. Người gây ra tai nạn đã có trách nhiệm thăm hỏi nhưng người đó là lái xe thuê, hoàn cảnh khó khăn nên số tiền thăm hỏi không đáng là bao so với tiền phải chữa trị. Dù có bảo hiểm y tế của hộ nghèo nhưng đến nay số tiền điều trị cho chị đã lên tới hơn 200 triệu đồng. Chị Trần Thị Hải, em dâu chị Tân cho biết: "Số tiền này do vay mượn họ hàng hai bên gia đình mới có được. Bác sĩ cho biết chị Tân có thể phải điều trị hàng tháng trời tại bệnh viện, tiền viện phí có thể lên tới tiền tỷ, lúc đó chúng tôi không biết tính sao".

Thấu hiểu cho hoàn cảnh của gia đình, từ nhỏ Tính và Ngọc đã ngoan ngoãn, chăm chỉ. Ngọc có thành tích học tập khá. Sau khi học hết lớp 12, Tính cũng đi làm bốc vác. Những ngày này, Tính phải chăm mẹ trên Hà Nội. Còn cháu Ngọc ở nhà chị Hải và thường xuyên phải về nhà thắp hương cho bố. Nhắc đến mẹ, mắt cháu Ngọc rưng rưng: "Lúc còn khỏe mạnh, mẹ bảo sẽ lo cho cháu học hết lớp 12. Cháu cũng mong học xong để đi làm giúp đỡ bố mẹ. Giờ cháu chỉ thương mẹ cả đời vất vả, nay lại bị tai nạn không biết bao giờ mới tỉnh lại".

Anh Trần Thế Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nhị Châu cho biết: "Nhiều năm liền gia đình chị Tân là một trong các hộ khó khăn nhất địa phương, đã khó nay còn khó hơn. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình chị sớm vượt qua nghịch cảnh". Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Trần Thị Hải, số điện thoại 0793 374 455, khu dân cư số 3, phường Nhị Châu (TP Hải Dương).

BÌNH AN