Tại bảng ghi

Thư giãn - Ngày đăng : 07:31, 26/04/2020

Tại cổng một cơ quan, sau khi xuống xe, tắt máy, người đi xe vẫn không chịu dắt bộ theo tấm bảng ghi tại đây. Anh bảo vệ liền gắt:

Tại cổng một cơ quan, sau khi xuống xe, tắt máy, người đi xe vẫn không chịu dắt bộ theo tấm bảng ghi tại đây. Anh bảo vệ liền gắt:
- Này anh kia, sao anh không dắt xe vào mà đứng cản đường không cho xe khác vào thế?
- Tại bảng ghi "xuống xe, tắt máy..." mà không thấy ghi "trả số" nên em dắt bộ không được ạ!

Chuyện ở nghĩa địa

Nửa đêm, trong khu nghĩa địa có hai bộ xương sống lại, đi lang thang ngoài đường. Rồi bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai:
- Tại sao anh chết?
- Tôi già rồi bị bệnh chết. Thế còn anh thì sao?
- Tôi cũng như anh.
Hai bộ xương đang đi thì thấy một bộ xương tả tơi đi ngoài đường, chúng hỏi bộ xương ấy:
- Anh bị gì mà chết thảm thế!
- Chết cái gì mà chết! Tôi mới bị vợ đánh vì đi nhậu về đây này!

Tò mò

Hai cô gái nói chuyện với nhau:
- Bạn trai tớ nói tớ là quá tò mò.
- Anh ta nói thẳng với cậu như vậy?
- Không, nhưng anh ấy đã viết như thế trong nhật ký.

Nhảy cầu

Hai người say sưa nói về niềm tự hào với cây cầu cao ngất ngưởng của quốc gia mình.
- Cây cầu ở nước tôi cao đến mức một người muốn nhảy cầu tự tử phải mất 10 phút mới có thể chạm nước và chết đuối.
- Vậy đã thấm vào đâu. Ở nước tôi, một người muốn nhảy cầu tự sát thường chết đói ngay trong lúc nhảy cầu.

Nói một câu

 Con của hai luật sư khoe:
- Ông giám đốc tham ô 9 tỷ đồng, nhờ bố tớ nói có một giờ mà ông ta chỉ bị có 2 năm tù treo.
- Nhằm nhò gì, lão Y buôn lậu tới 2 kg heroin, nhờ bố tớ nói có một câu mà lão khỏi phải tù ngày nào.
- Bố cậu nói câu gì?
- Câu ngắn thôi: "Đề nghị tử hình".

Chồng mê công việc

Một phụ nữ phàn nàn với chuyên gia tư vấn đời sống vợ chồng:
- Chồng tôi mải mê công việc quá, đến mức anh ấy tuyệt đối không quan tâm gì đến tôi.
- Thế ông ấy làm nghề gì?
- Tôi đâu có biết!

Món ăn lạ

Trong nhà hàng châu Á, ông khách muốn thử nếm một trong những món lạ: món vịt hầm măng theo lối Keng.
- Bưng cho tôi món ấy - ông ta nói với phục vụ bàn.
Rồi ông ta hỏi:
- Chắc Keng là tên của người đã nghĩ ra cái món mà tôi cho là rất ngon đó?
- À... không phải đâu thưa ông. Đó là tiếng lò vi sóng báo cho biết món mà ông sắp ăn đã được rã đông và hâm nóng...

NH (st)