Những bí thư chi bộ thôn, khu dân cư tiêu biểu: Bà Tâm tận tụy với công việc

Chính trị - Ngày đăng : 15:01, 24/05/2019

Trách nhiệm với công việc, gần gũi với người dân là những gì chúng tôi được nghe nói về bà Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1964), Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư 13, phường Hải Tân (TP Hải Dương).


Hằng ngày, bà Tâm (bên trái) thường dành thời gian gặp gỡ, chuyện trò với người dân, kịp thời nhắc nhở các hộ kinh doanh không vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Bà Tâm nguyên là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ngọc Sơn (Tứ Kỳ). Tháng 7.2008, xóm Cống Câu (xã Ngọc Sơn) sáp nhập về phường Hải Tân, bà Tâm được bầu làm Bí thư Chi bộ khu 13. Từ đó đến nay, bà Tâm liên tục được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, từ năm 2018, bà kiêm cả trưởng khu dân cư. Ở cương vị nào bà cũng được bà con khu phố tin yêu.

Khu 13 là một trong những khu dân cư lớn của phường Hải Tân, cũng là cửa ngõ của TP Hải Dương, có quốc lộ 391 đi qua. Mặc dù là khu dân cư đô thị nhưng số dân làm nông nghiệp vẫn chiếm khoảng 10%. Đời sống người dân tuy đã khá hơn nhưng không ít hộ còn khó khăn. Năm 2008, xóm Cống Câu trở thành khu dân cư của phường Hải Tân khi còn đang thiếu nhiều thiết chế văn hóa. Với vai trò là Bí thư chi bộ, bà Tâm bàn với Ban chi ủy xây dựng nhà văn hóa để người dân có nơi sinh hoạt, giao lưu thể thao... Bà Tâm xác định, để huy động sức dân, cách làm hiệu quả nhất là bản thân phải đi đầu trong đóng góp, thực hiện chủ trương này. Chi bộ lãnh đạo các đảng viên gương mẫu thực hiện và vận động người thân, họ hàng của mình làm trước, rồi mới đến người dân trong khu. "Ban đầu, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, người thì từ chối bận không gặp, người gặp thì không đồng thuận. Có những gia đình phải gặp gỡ đến lần thứ 4 mới vận động được", bà Tâm kể. Bằng sự kiên trì, trách nhiệm trong công việc, bà Tâm cùng với tập thể Chi bộ khu 13 đã vận động người dân trong khu đóng góp xây dựng nhà văn hóa với mức 150.000 đồng/khẩu. Năm 2009, nhà văn hóa được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, trở thành địa chỉ vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể thao bổ ích của người dân nơi đây.

Đưa chúng tôi đi thăm ngõ 173 nối từ quốc lộ 391 vào nhà văn hóa khu, bà Tâm cho biết: “Con đường này trước đây chỉ là đường đất nhỏ hẹp, hai bên cỏ dại mọc um tùm, không có điện chiếu sáng nên người dân đi lại vào ban đêm rất khó khăn. Năm 2012, bà Tâm cùng các đồng chí trong chi ủy đến từng gia đình trong ngõ vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí mở rộng đường. Cả ngõ đã có 20 hộ tự nguyện hiến gần 300 m2 đất. Hộ nhiều hiến tới 50 m2 như gia đình các ông Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Mật... Khi tuyến đường đã hoàn thành, bà Tâm lại cùng với các đồng chí đảng viên tiếp tục vận động nhân dân đóng góp kinh phí để lắp đèn chiếu sáng cho con đường này. Đến năm 2014, toàn bộ tuyến đường dài gần 400 m của ngõ 173 đã được bê-tông hóa, mặt đường rộng 7 m với hệ thống chiếu sáng khang trang, hiện đại. 

Sau thành công trong vận động làm đường tại ngõ 173, năm 2015 bà Tâm tiếp tục lãnh đạo triển khai làm và mở rộng 7 tuyến đường khác trong khu dân cư. Đến năm 2016, tất cả các tuyến đường trong khu đều được trải bê - tông, mở rộng từ 5 - 7m và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bằng chính sự đóng góp của người dân.

Cùng với tích cực tuyên truyền, vận động người dân làm đường, bà Tâm cũng chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hằng tuần bà thường xuyên gặp gỡ các hộ kinh doanh nhà trọ để tuyên truyền, nhắc nhở họ nâng cao ý thức cảnh giác. Với đặc thù khu có quốc lộ 391 đi qua, mật độ phương tiện tham gia giao thông rất đông, việc kinh doanh buôn bán của người dân hai bên đường phát triển, khó tránh được tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Bà Tâm đã tự tìm hiểu các quy định của Nhà nước liên quan đến hành lang an toàn giao thông đường bộ, tập hợp thành một bản rồi đánh máy, in trên khổ giấy A4 phát cho từng hộ kinh doanh. Bà cũng rà soát các hộ vi phạm quy định biển bảng quảng cáo, gặp gỡ, vận động người dân tự giải tỏa, thay thế các biển bằng chân sang biển đóng tường. Với cách làm "hai trong một này", tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn giao thông trong khu dân cư đã giảm rõ rệt, hiện đã có trên 80% số hộ thay từ biển quảng cáo bằng chân sang đóng tường...

Gần dân để hiểu dân cũng là phương châm làm việc của bà Tâm. Hằng ngày nếu không bận việc, đầu giờ sáng, cuối giờ chiều bà đều đạp xe qua các ngõ phố để quan sát, lắng nghe chuyện của bà con. Nhà ai có việc bà cũng ghé vào hỏi han, chuyện trò. Gia đình nào dựng, đỗ xe, để hàng hóa dưới lòng đường, vỉa hè bà lại nhẹ nhàng nhắc nhở. Sự gần gũi, cởi mở của bà đã đem lại niềm tin cho bà con. Chính vì vậy, có lần bà đã kịp thời nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi  trường của một doanh nghiệp sản xuất đồ chơi trên địa bàn. Ý kiến này được bà phản ánh ngay với Đảng ủy, UBND phường. Ngay sau đó phường đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục...

Với sự nỗ lực của tập thể đảng viên, nhiều năm liền Chi bộ khu 13 được công nhân là Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Bản thân bà Tâm nhiều năm liền được Đảng bộ phường tặng giấy khen. Năm 2018 bà được Thành ủy Hải Dương tặng giấy khen đảng viên tiêu biểu xuất sắc 5 năm liền.

TRƯƠNG HÀ