Chớ dại với tin đồn

Xã hội - Ngày đăng : 13:55, 17/03/2019

Sáng thứ sáu, bà Hồng hớt hải sang nhà bà Tâm bên hàng xóm nhưng không gặp, chỉ thấy ông Doanh đang đứng cắt tỉa cây cảnh trong sân.

- Bà ấy vừa đi chợ xong. Các bà có việc gì gấp không mà tìm nhau sớm thế? - ông Doanh hỏi.

- Em sang hỏi hai bác xem còn con gà nào chưa bán không, để lại cho em dăm con. 

- Nhà bên ấy sắp có cỗ bàn gì à mà mua nhiều gà thế?

- Không cỗ bàn gì bác ạ. Chỉ có cuối tuần vợ chồng cháu Lan, cháu Tuấn về chơi, rồi em cho mỗi đứa mấy con mang lên thành phố ăn. Bây giờ lợn đang có dịch, phải tránh ăn thịt lợn. Mua gà nhà hai bác là yên tâm nhất nên em làm luôn mấy con cho các cháu để tủ lạnh ăn dần.

- Thế là nhà cô kiêng không ăn tí thịt lợn nào nữa đấy à?

- Vâng, cứ cẩn thận là hơn bác ạ. Em nghe nói cái bệnh dịch tả này nguy hiểm lắm, có người bị nhiễm vì ăn phải thịt lợn bệnh rồi đấy. Hai hôm nay nhà em chỉ ăn cá thôi, em đổi cả từ ăn mỡ sang ăn dầu rồi.

- Ai bảo cô là bệnh này lây được sang người thế?

- Con bé cháu em đến chơi. Nó mở cho em xem cái mạng gì trên điện thoại đấy bác. Người ta đưa cả hình ảnh lên cơ, trông sợ lắm...

- À, tôi biết chuyện đó rồi - ông Doanh nói.

- Đấy, chắc là bác cũng đọc phải không. Trên mạng họ nói thế nên mình phải cẩn thận, nhỡ bị lây bệnh thì nguy.

- Huyện mình đã có lợn bị nhiễm bệnh đâu mà cô lo ăn phải lợn bệnh. Việc kiểm soát dịch và đàn lợn đang được tiến hành rất chặt chẽ, nếu có ổ dịch sẽ được phát hiện kịp thời như các địa phương khác thôi.

Ông Doanh trấn an bà hàng xóm nhưng thấy bà Hồng vẫn tỏ ra lo lắng, băn khoăn, ông nói tiếp:

- Cả tuần nay loa truyền thanh tuyên truyền về dịch tả lợn châu Phi. Trên ti vi cũng ra rả nói mà bà vẫn nghĩ là bệnh này lây sang người à? Những thông tin bà đọc trên mạng đó là lời đồn thôi. Chớ dại nghe theo những tin đồn trôi nổi như thế bà ạ.

Thấy bà Hồng vẻ như chưa tin, ông Doanh liền mở điện thoại, đưa cho bà xem. Bà Hồng chăm chú đọc bài báo có tiêu đề: “Đề nghị xử lý nghiêm việc đưa tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi”. Đọc hết bài, mặt bà mới giãn ra. Bà đưa điện thoại trả ông Doanh:

- Thì ra là có cháu gái bán hàng online lại đưa tin đồn thất thiệt để nhiều người theo dõi, còn bán được hàng. Chả biết bán được thêm nhiều không mà sắp bị phạt rồi. Lợi bất cập hại quá ông nhỉ?

- Cái hại bị phạt là cái hại nhỏ đối với cô gái ấy. Nhưng còn cái hại lớn hơn là đưa tin sai lệch có thể gây hoang mang cho người dân. Giống như bà tin theo mà tẩy chay thịt lợn đấy. Bây giờ giá thịt lợn trong cả nước đang giảm rồi. Bà con nuôi lợn vừa phải căng mình phòng chống dịch vừa không bán được lợn giá tốt có phải khổ không...

SONG KHUÊ