Con đi làm thêm

Khoa học - Giáo dục - Ngày đăng : 10:45, 22/04/2018

Sáng thứ bảy, chị Mai được nghỉ việc nên đi chợ mua thức ăn để đãi cậu con trai quý tử học đại học trên Hà Nội về chơi cuối tuần.

Quân đã học sang học kỳ hai của năm thứ nhất, cứ 3-4 tuần lại về một lần nên chị Mai chuẩn bị rất chu đáo.

Vừa đi chợ về tới sân, chị Mai đã nghe tiếng Quân và anh Quang, chồng chị đang nói chuyện vui vẻ. Không ngờ hôm nay con lại bắt xe về được sớm thế, chị Mai đi xuống bếp cất túi thức ăn thì sững lại khi nghe thấy Quân khoe với bố:

- Con đi làm thêm được ba tuần thấy người năng động hẳn lên bố ạ! Sắp được lĩnh lương rồi đấy, con sẽ mua quà tặng bố mẹ.

Chị Mai vội vã đi vào nhà và hỏi dồn:

- Chết thật! Con đang học hành thì chỉ chuyên tâm vào học thôi, ai bắt con đi làm thêm chứ?

- Con vẫn học trên lớp bình thường mà mẹ. Còn buổi tối rảnh rỗi con đi dạy kèm môn toán cho một em đang học lớp 11, sẽ không ảnh hưởng tới việc học của con đâu.

- Mẹ không yên tâm. Bố mẹ có thể nuôi con học hết đại học mà con không cần đi làm thêm. Con đi làm về mệt còn thời gian đâu mà học.

- Con vẫn học hành tử tế mà mẹ, đợt thi hết môn vừa rồi con được ba điểm 9 đấy. Khi đi dạy kèm, có nhiều kiến thức còn liên quan tới bài thi của con nên ôn lại càng tốt mẹ ạ!

Anh Quang cười ôn tồn:

- Con đã nói thế thì em nên yên tâm. Quân vốn chăm học, khi ở nhà cũng hay giúp bọn trẻ hàng xóm giải bài tập thì con đi làm gia sư cũng tốt. Không phải chuyện tiền bạc mà con đi làm sẽ năng động hơn, va chạm với nhiều người, rèn được kỹ năng sống tốt hơn em ạ! Sau này những năm cuối bài vở tăng thì con có thể nghỉ dạy, chỉ tập trung vào học thôi.

Nghe chồng nói có lý, chị Mai thấy yên tâm hơn nhưng vẫn dặn con:

- Nhớ phải lo học cho tốt đấy.

Quân đi lên phòng cất đồ, anh Quang lại nói tiếp với vợ:

- Con nó đi làm, vui vẻ, nhanh nhẹn hẳn ra, em không phải lo nghĩ quá thế. Có nhà muốn con đi làm thêm để chúng hiểu giá trị đồng tiền kiếm được mà thương bố mẹ nhưng chúng chẳng đi cho, cứ ở lỳ trong phòng ôm máy tính với điện thoại.

- Nhưng mình vẫn phải sát sao để định hướng cho con kịp thời. Có điều lần sau em sẽ bình tĩnh, khéo léo hơn - chị Mai đồng tình.

NGUYỄN CHUNG