Ru
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 06:18, 19/03/2018
Ru cha thăm thẳm trời cao /Ru hời bóng mẹ trùm vào đời con /Ru làng lặng lẽ nỉ non /Mồ hôi nước mắt cho còn mai sau
Ru cha thăm thẳm trời cao
Ru hời bóng mẹ trùm vào đời con
Ru làng lặng lẽ nỉ non
Mồ hôi nước mắt cho còn mai sau
Hạt cơm lặn ngụp đồng sâu
Ai khôn ai dại biết đâu cõi người
Ru thầy bạc tóc chưa thôi
Lá xanh thì rụng chơi vơi lá vàng
Ru em qua chốn địa đàng
Ru tình rặt những bẽ bàng giời ôi!
Trăng già qua cửa trăng rơi
Câu thơ nhặt vội bặm môi ru mình...
Quy Nhơn, tháng 1.2018
NGUYỄN NGỌC SAN