Minh Đức rợp bóng cây xanh

Xã hội - Ngày đăng : 09:28, 24/02/2018

Là điển hình trong phong trào trồng cây xanh của tỉnh, xã Minh Đức (Tứ Kỳ) không chỉ có cảnh quan xanh mát, môi trường trong lành mà cây xanh còn mang lại giá trị kinh tế...


Đường ra đồng của xã Minh Đức rợp bóng cây xanh

Tô điểm làng quê

Theo ông Đặng Ngọc Xuân ở thôn Vạn Tải, hàng cây bạch đàn xanh mướt mát trên đường liên thôn đã có cách đây hơn 10 năm. Từ ngày có hàng cây, miền quê vốn dĩ thanh bình lại càng trong lành, yên ả. Ông Xuân nói: “Thời buổi công nghiệp hóa, có được hàng cây thế này là quý giá lắm. Nó vừa tạo bóng mát lại vừa cải thiện bầu không khí, mọi người sống khỏe mạnh và thoải mái hơn”.

Quanh năm làm đồng vất vả, chị Hoàng Thị Hạm, người cùng thôn với ông Xuân cũng nhận ra giá trị của hàng cây được trồng ven đường ra đồng. “Những ngày oi bức, nóng nực, chúng tôi có chỗ nghỉ ngơi giữa hoặc sau buổi làm. Bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan hết. Từ những câu chuyện dưới tán cây, tình làng nghĩa xóm gắn kết hơn”, chị Hạm cho biết.

Hơn 10 năm nay, phong trào trồng cây xanh ở xã Minh Đức phát triển mạnh. Cây xanh phủ kín trên triền đê, bờ sông và hai bên đường tô điểm cho làng quê những mảng màu xanh mát. Bên cạnh cây ăn quả, người dân Minh Đức chú trọng trồng các loại cây bóng mát để tạo cảnh quan và phát triển kinh tế. Cây bóng mát được trồng tại trường học, nhà văn hóa, trụ sở làm việc, nghĩa trang... của xã. Nhờ cây xanh mà khi về vùng quê Minh Đức, mọi người luôn cảm nhận được bầu không khí yên bình, trong lành.

Gắn trách nhiệm

Hiệu quả của cây xanh đã rõ nhưng chăm sóc, bảo vệ hàng cây không phải điều dễ dàng. Anh Nguyễn Hữu Phước nhận trồng và chăm sóc hàng cây bạch đàn từ thôn Cự Lộc đến thôn Sự được hơn 2 năm nay. Theo anh Phước, bạch đàn trồng 5 năm là được khai thác còn nếu dài là 10 năm. Lo ngại khi đốn hàng bạch đàn sẽ phải mất thêm thời gian dài mới có được hàng cây xanh tốt nên cứ cách 20 m, anh Phước lại trồng 1 cây xà cừ. Đến khi bạch đàn được thu hoạch thì xà cừ cũng khép tán nên không ảnh hưởng tới cảnh quan làng xóm. Anh Phước cho biết: “Không phải cứ trồng rồi cây tự sinh trưởng, tự phát triển. Chăm sóc cây xanh cũng như nuôi con mọn, chỉ cần sơ sẩy là cây chết, phải trồng lại. Khi cây còn nhỏ lo trâu bò phá hoại, trẻ con bứt lá, bẻ cành. Còn lúc lớn thì lại lo cây bị sâu bệnh, kém phát triển". Dù còn những khó khăn nhưng nếu được phân thêm khu vực để trồng và chăm sóc cây, anh Phước vẫn sẵn sàng nhận. Bởi đối với anh Phước, đây không chỉ là công việc giúp gia đình anh có thêm khoản thu mà còn là trách nhiệm với cộng đồng.

Hằng năm, xã Minh Đức trồng mới hơn 3.000 cây xanh, chủ yếu là cây lấy gỗ. Xã có 7 hộ nhận thầu khoán, trồng và chăm sóc cây trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, ven đê... Theo ông Nguyễn Hữu Lăng, Chủ tịch UBND xã, Minh Đức xác định trồng cây xanh là nhiệm vụ trọng tâm, vừa giúp nâng cao thu nhập cho người dân, vừa góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Những năm qua, xã luôn thực hiện tốt kế hoạch trồng cây phân tán. Để tránh việc trồng cây chỉ lấy thành tích, xã khuyến khích các hộ dân nhận khoán. Người dân chăm nom, bảo vệ cây sẽ được khai thác gỗ khi cây đến thời kỳ thu hoạch. Trong trách nhiệm có lợi ích sẽ nâng cao được ý thức của người dân trong việc trồng và bảo vệ cây xanh. Chính vì vậy, trên từng tấc đất tại đây, người dân đều tận dụng để trồng cây, tạo cho Minh Đức một diện mạo luôn tràn đầy sức xuân.

NGUYỄN MƠ