Đường phố vắng vẻ sáng mùng 1 Tết
Xã hội - Ngày đăng : 07:02, 16/02/2018
Trái ngược với quang cảnh tấp nập ngày thường khi mọi người phải mưu sinh, học sinh đi học, công chức đi làm... các con phố ở TP Hải Dương và các nơi khác trong tỉnh sáng mùng 1 Tết như chậm lại, yên bình và tĩnh mịch. Một khung cảnh rất hiếm gặp.

Đường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) lúc 8 giờ 30 không một bóng người. Ảnh: Đức Minh
Trên phố Đồng Xuân (TP Hải Dương) chưa có nhà nào mở cửa. Ảnh: Đức Minh
Phố Ngân Sơn (TP Hải Dương) tĩnh lặng sáng mùng 1. Ảnh: Đức Minh
Con phố này chủ yếu các gia đình trẻ sinh sống. Ngày thường 6 giờ các cửa nhà đã mở hết, mọi người hối hả đi làm, đưa con đi học... Ảnh chụp lúc 6 giờ 55 tại phố Đặng Thai Mai. Ảnh: Nguyễn Lưu Thanh Xuân

Đường Bạch Đằng (TP Hải Dương) như rộng thêm. Ảnh: Đức Minh

Sông Sặt thật đẹp trong ngày đầu xuân. Ảnh: Đức Minh

Đường Trường Chinh nối trung tâm thành phố với khu đô thị mới phía tây, đi các huyện phía nam tỉnh ngày thường rất tấp nập, nhưng sáng mùng 1 Tết không một bóng người (ảnh chụp lúc 6 giờ 45). Ảnh: Nguyễn Lưu Thanh Xuân


Đường lên cầu Hàn (TP Hải Dương) vắng vẻ hơn ngày thường. Ảnh: Đức Tâm
Quốc lộ 5 (đoạn qua TP Hải Dương) không 1 xe qua lại. Ảnh: Lê Hương
Một tuyến phố chính của thị trấn Nam Sách khác hẳn ngày thường. Ảnh: Lê Hương
Sáng mùng 1 Tết trời có mưa mù. Tỉnh lộ 391 đoạn qua thị trấn Tứ Kỳ lúc 8 giờ sáng vắng tanh. Ảnh: Tiến Mạnh
Ở xã Quyết Thắng (Ninh Giang) cũng tương tự. Ảnh: Đỗ Quyết
Các tuyến đường nông thôn ở Chí Linh rất vắng vẻ. Ảnh: Ngọc Hùng
Gần 11 giờ trưa, nhiều chùa cũng vắng bóng người dân đến lễ. Ảnh: Hùng Chương
Nhóm PV