Thơ vui tặng ba cô gái trẻ

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 14:06, 14/01/2018

Người trẻ là mặt tiền thành phố /có ba cô gái trẻ trên đường

Người trẻ là mặt tiền thành phố
có ba cô gái trẻ trên đường

Một cô thả thính lưng chữ Nhớ
áo một cô trời biển Hạ Long
còn một cô ảnh vua nhạc Pốp

Thế giới luôn chiều sự trẻ trung

Ba cô gái rẽ vào hàng ốc
lẫn vào bao váy áo chập chùng
vào mùi thơm của nước mắm gừng

Thế giới luôn tràn ngập màu hồng

Mình thích thì mình làm thôi
những người trẻ luôn luôn thể nghiệm
sống hết mình như một dây cung

Dù đôi khi mắc bệnh vang lừng...

NGUYỄN TRÁC