Chớ chủ quan
Tin tức - Ngày đăng : 14:14, 28/06/2017
- Cậu tập trung chuẩn bị họp đi, lên mạng ít thôi kẻo có ngày vạ lây đấy.
Anh Chính ngẩng mặt lên, thanh minh:
- Tôi chỉ vào Facebook theo dõi thông tin của bạn bè thôi, có ảnh hưởng tới ai đâu, sao đã vội nhắc nhở?
- Họp hành là phải nghiêm túc, không được làm việc riêng. Mà tôi thấy gần đây tư tưởng của cậu có vấn đề đấy.
- Vấn đề thế nào?
- Thì tôi thấy cậu đang có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bằng chứng là hôm trước tôi thấy cậu like (thích) cả trang Facebook của Việt Tân, một tổ chức phản động.
- Anh có nhầm không? Tôi lúc nào cũng kiên định với lập trường, tư tưởng của Đảng, tôi thích trang ấy lúc nào?
- Chẳng thích là gì đây? - anh Nghĩa đưa màn hình điện thoại có thông báo của Facebook cho anh Chính xem.
- Chết thật, sao lại thế này nhỉ? Tôi còn chưa vào trang này bao giờ, sao có thể thích được? Hay tài khoản của tôi bị hack?
- Có thể lắm. Tài khoản của cậu có bảo mật 2 lớp không? Cậu có hay dùng wifi công cộng hay vào các trang lạ có yêu cầu thông tin cá nhân không?
- Vậy thì đúng rồi, tôi thỉnh thoảng lại làm như vậy. Thế này thì tất cả bạn bè trên Facebook đều tưởng tôi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” à? Nguy hiểm quá.
- Đó, cậu thấy không, mình là đảng viên, sử dụng mạng xã hội phải hết sức thận trọng. Bây giờ nhiều trang phản động núp dưới các tên gọi mỹ miều lắm. Hôm trước tôi cũng thấy một trang mạng nói về các bài thuốc hay, nên cũng nhấn nút like. Mấy hôm sau, thấy trong các bài viết đưa lên trang có cả bài xuyên tạc đường lối của Đảng, gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, nên phải vội bỏ like ngay. Cứ tưởng mình thích gì, chia sẻ gì trên tường là việc riêng của mình, nhưng không phải. Đa số bạn bè Facebook đều biết cả. Không khéo mình lại còn vô tình tuyên truyền thông tin sai trái cho địch nữa, nên chớ chủ quan nhé.
- Tôi hiểu rồi. Từ nay tôi sẽ hết sức cẩn thận.
ĐỒNG CHÍ