Khi nhà giáo làm báo

Lao động - Việc làm - Ngày đăng : 16:02, 21/06/2017

Có nhiều người từng là nhà giáo "rẽ ngang" sang làm báo. Có nhiều nhà giáo vẫn tích cực cộng tác với các cơ quan báo chí. Họ mang đến một "dư vị" mới cho các tờ báo.



Tuy là nhà giáo "rẽ ngang" nhưng nhà báo Trương Vị Thủy (bên trái) luôn say nghề
và đã giành nhiều giải thưởng báo chí uy tín

Có duyên

Những tưởng được đào tạo bài bản và có nhiều năm đứng trên bục giảng, họ sẽ gắn bó hết đời với nghề làm thầy. Nhưng như có duyên, nhiều nhà giáo đã chuyển sang làm báo.

Trước đây anh Nguyễn Văn Cửu, Trưởng  Phòng Văn nghệ và giải trí (Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương) từng có 5 năm dạy môn ngữ văn tại Trường THCS Quang Phục (Tứ Kỳ) quê anh. Nhưng cùng với niềm yêu thích văn học, anh Cửu còn có năng khiếu về nghệ thuật nên mong muốn được phát huy sở trường luôn đau đáu trong anh. Sau thời gian dài cân nhắc, năm 1995 anh chuyển công tác lên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. "Tuy tôi cũng tiếc nghề đứng lớp nhưng lại muốn thử sức mình trên lĩnh vực mới. Lên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh được phân công nhiệm vụ ở Phòng Văn nghệ và giải trí đúng sở trường, tôi rất phấn khởi và thấy tự tin hơn", anh Cửu cho biết.

Cũng như thầy giáo Cửu, với tính cách năng động, thích khám phá, giữa năm 2009, đang là giảng viên chính thức của Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh), thầy giáo Trương Vị Thủy quyết định xin chuyển công tác về Báo Hải Dương. Anh Thủy chia sẻ: "Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Vì khi chuyển lên Báo Hải Dương là tôi chấp nhận bỏ hết những thành tích, chế độ sau nhiều năm công tác tại trường". Vốn được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nên đối với anh Thủy công việc làm báo hoàn toàn mới mẻ, quyết định lựa chọn nó đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với không ít khó khăn. Nhiều đồng nghiệp và người thân cho đây là một quyết định rất mạo hiểm.

Ngoài những giáo viên chuyển hẳn đến các cơ quan báo chí, nhiều giáo viên vừa bám trường lớp nhưng vẫn dành thời gian đeo đuổi đam mê viết lách. Trong số đó có nhiều người đã trở thành những cộng tác viên tích cực với các cơ quan báo chí. 

Đến giờ nhiều lúc thầy giáo Phạm Lương Thiện, quê ở xã Kiến Quốc (Ninh Giang), giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP Hải Dương) vẫn không nghĩ mình sẽ có thêm nghề "tay trái" làm báo. Công việc viết báo đến với anh rất tình cờ. Năm 2011, sau khi ra trường, anh về dạy học tại Trường Tiểu học Đức Xương (Gia Lộc). Năm 2013, qua tìm hiểu, thầy Thiện biết ở khối lớp 5 có em Trần Thị Khuê mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cảm động trước hoàn cảnh éo le của cô học sinh nghèo, thầy Thiện đã viết bài về em gửi cho báo Hải Dương và được đăng trên số báo ngày 23.8.2013. Sau đó, em Khuê nhận được hàng chục triệu đồng ủng hộ từ những nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh. Số tiền này đã giúp em Khuê vơi bớt khó khăn trong cuộc sống và tiếp tục học tập.

Thầy giáo Thiện cho biết: "Lúc viết bài gửi cho báo Hải Dương, tôi không nghĩ sẽ mang lại hiệu quả lớn như vậy. Bài báo trở thành động lực mạnh mẽ giúp tôi thêm tự tin để tiếp tục viết báo".

Say nghề


Dù có năng khiếu về nghệ thuật nhưng để đáp ứng công việc làm báo hình, báo nói, anh Cửu đã phải dành nhiều công sức, thời gian để học tập, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. Anh Cửu cho biết: "Trước khi lên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tôi chưa hề biết quay phim, xây dựng kịch bản, đạo diễn chương trình, viết tin, bài. Thời gian đầu tôi rất bỡ ngỡ, phải vừa làm vừa học, nhất là phải sửa giọng văn, cách viết của giáo viên cho phù hợp với công việc làm báo". Được lãnh đạo và đồng nghiệp nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ, anh Cửu từng bước đáp ứng yêu cầu của công việc và khẳng định được mình. 7 năm nay, với vai trò là Trưởng Phòng Văn nghệ và giải trí, anh Cửu không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để duy trì, mở thêm chương trình mới có chất lượng, hấp dẫn như "Câu chuyện của tôi", "Vấn đề cùng bàn luận", "Nhịp cầu âm nhạc"...

Về Báo Hải Dương, thầy giáo Vị Thủy như "cá gặp nước”. Phát huy vốn kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được từ những năm đứng trên bục giảng, lại thêm tính trách nhiệm, lăn lộn với công việc, anh nhanh chóng đáp ứng được nhiệm vụ mới, trở thành cây bút cứng của báo Hải Dương. Anh không ngại dấn thân vào những vấn đề gai góc, phức tạp. Sau 8 năm cầm bút, Vị Thủy đã có nhiều tác phẩm được bạn đọc đánh giá cao như loạt bài "Trường Sa ngày mới" (giải A Giải Báo chí Nguyễn Lương Bằng), loạt bài "Nợ đọng xây dựng cơ bản" (giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia)…


Nhà báo Vị Thủy chia sẻ: "Nghề báo khác xa với nghề giáo. Trước đây, công việc ổn định, "mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu" thì nay tôi thường xuyên phải lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm. Để có những bài phóng sự, ghi chép, tôi đã bỏ nhiều thời gian, công sức đeo bám sự việc. Như bài"Đi "săn" ốc khỉ", tôi phải leo đồi núi trong đêm với người dân rất nguy hiểm".

Đối với những nhà giáo đang giảng dạy, việc làm báo không chỉ thỏa mãn được niềm yêu thích riêng mà còn có nhiều tác dụng tích cực cho nghề dạy học. Thầy giáo Thiện chia sẻ: "Tham gia viết báo, tôi được đi nhiều nơi, biết thêm nhiều thứ, năng động, tự tin hơn. Những thông tin thu thập từ thực tế được tôi đưa vào giảng dạy rất hiệu quả, tạo sức cuốn hút đặc biệt với học sinh". Ví dụ như những hình ảnh, tư liệu viết bài pháo đất ở xã Đức Xương (Gia Lộc) được thầy giáo Thiện sử dụng để thiết kế giáo án điện tử dạy học. Và với giáo án này, anh đã giành giải nhất tại cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

DANH TRUNG