Nguyệt hồ

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 07:37, 04/06/2017

Ta về Hưng Yên
Thăm hồ Bán Nguyệt
Gặp nửa vầng trăng xanh thuở trước
Trở về sau mấy trăm năm

Đền Trần, đền Mẫu trầm hương ngát
Sóng vỗ như là những cố nhân

Đâu chỗ Tam Nguyên Yên Đổ
Nghe Chu Mạnh Trinh vịnh Kiều
Tình khúc nguyệt hồ ai hát
Cho lòng ta bỗng liêu xiêu...

Ta là lữ khách
Đi tìm một nửa đời ta
Tìm khúc sông Hồng đã hóa
Vào lòng Phố Hiến thuở ban mai

Đổ bóng nguyệt hồ vào nửa vầng trăng(*)
Chuông chiều phủ Thiên phủ Thoải

Ta nửa vầng trăng mê mải
Em đầy đặn những cơn mưa
Nguyệt hồ nguyệt hồ bát ngát

Chiều nay vàng nắng ngày xưa

(*) Thơ Khương Thị Mến

NGUYỄN TRÁC