Về Đền Hùng
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 13:08, 07/04/2017
Trang nghiêm đứng trước Đền Hùng
Bốn ngàn năm chốn Lạc Hồng là đây
Con về Nghĩa Lĩnh chiều nay
Cúi đầu lạy tạ đất này hiển linh
Giếng thiêng soi tỏ bóng mình
Ngàn xưa nước vẫn trong xanh đến giờ
Niềm riêng một thoáng sững sỡ
Bao người qua để đến giờ lượt tôi?
Nén hương phảng phất đất trời
Lắng trong hồn nước đời đời sáng soi
Trống đồng rạng ánh ban mai
Âm âm vọng tiếng đất đai gọi thầm
Chiều trung du chợt ấm lòng
Mênh mang ngọn gió mát lành Phong Châu.
HỒNG PHƯƠNG
TRỊNH DŨNGHội trống quân
Người khéo gieo tình mở hội xuân
Thì thùng trống giục gọi xa gần
Hoa thơm bướm lượn say câu hát
Vọng mãi ngàn năm nhịp trống quân!