To nhỏ... năm gà

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 15:29, 30/01/2017

Đinh Dậu xuân đã đến rồi
Khai xuân bút viết đôi lời khuyên răn
“Chân gà” chớ bói tin xằng
Mất tiền mấy gã lăng nhăng gà mờ

 Việc công nhớ phải say sưa
Luôn ngăn cái bệnh lơ mơ “ngủ gà”
Quan liêu lợi dụng “bút sa”
Ký đại “gà chết”, hầu tòa chẳng chơi

 Hàng giả một vốn bốn lời
“Gà què ăn quẩn” phải ngồi nhà pha
Ham đô, ham chỉ... “quáng gà”
Vì “lợi ích nhóm”... thế là ô danh

Tiếng gà xuân mới sang canh
Đất nước đổi mới tốt lành yên vui.

TRỊNH PHƯƠNG THẢO