Thăm nghĩa trang Trường Sơn nghe Bác đọc bản Tuyên ngôn

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 14:14, 02/09/2016

Bẩy mốt năm rồi ngỡ mới hôm qua
Nghe Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập
Điều ước nguyện của nhân dân... Tổ quốc
Biết bao nhiêu thế hệ đã hy sinh

Cuộc sống yên vui thư thái thanh bình
Tình hòa hiếu lòng bao dung vốn có
Máu và hoa... lẽ đời luôn nhắc nhở
Tôi không quên... nếu "Tổ quốc gọi tên mình"

Mùa thu về cao thăm thẳm trời xanh
Trang sách rộng đọng ngôi sao mắt trẻ
Nụ cười hiền xóa nếp nhăn gương mặt mẹ
Đời cho tôi điều tôi ước tôi cần

Nghĩa trang Trường Sơn vẫn nghe tiếng bước chân
Đồng đội xung phong trong từng trận đánh
Tuổi 20 thanh thản đời người lính
Tôi nhận ra tôi... sau năm tháng yên hàn.

HÀ TRỌNG ĐẠM