Nỗi đau con trẻ
Đời sống - Ngày đăng : 06:20, 25/06/2016
Bạo lực gia đình luôn xuất phát từ người lớn nhưng hậu quả lại khiến trẻ em bị tổn thương cả về thể xác và tinh thần.
![]() |
| Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, nhất là đối với trẻ em. Trong ảnh: Truyền thông thay đổi hành vi thông qua hình thức sân khấu hóa được tổ chức tại huyện Kinh Môn |
Cho dù nguyên nhân của những vụ bạo lực gia đình xảy ra trong thời gian qua hầu như đều xuất phát từ người lớn nhưng trẻ em luôn là những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất khi phải chịu nỗi đau cả về thể xác và tinh thần.
Bi kịch tuổi thơ
Trong căn nhà trọ đơn sơ ở khu 1 phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương), hằng ngày, người dân nơi đây vẫn phải chứng kiến những tiếng cãi vã, chửi mắng nhau xen lẫn tiếng khóc thảng thốt của trẻ nhỏ. Chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi) quê ở xã Hồng Phong (Ninh Giang) làm công nhân tại một công ty may ở TP Hải Dương đã được 6 năm. Gặp nhau trong cùng một môi trường làm việc, chị và anh Trần Văn Q. (27 tuổi) ở huyện Tứ Kỳ sớm nên duyên vợ chồng. Niềm vui càng nhân lên khi anh chị có con gái đầu lòng. Ban đầu, cả hai đều kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng nhưng cuối cùng lại gặp bất hạnh.
Do mải chơi, lại ham bài bạc, bao nhiêu tiền của trong nhà cứ "đội nón ra đi" sau mỗi trận sát phạt của anh Q. và đám bạn. Túng quẫn, vợ chồng chị H. quay sang dằn vặt nhau. Mâu thuẫn ngày càng khó giải quyết. Có lần, người dân ở đây phải chứng kiến cảnh đứa trẻ nhỏ chưa đầy 3 tuổi khóc đến khản tiếng khi chứng kiến cảnh bố mẹ đánh, chửi nhau. Bà Nguyễn Thị B. (63 tuổi) chủ nhà trọ cho biết: “Nhiều lần tôi đã góp ý nhưng đâu vẫn vào đấy. Tội nghiệp nhất là đứa con gái nhỏ. Mỗi lần bố mẹ nó cãi nhau, tôi lại bế sang nhà để dỗ dành. Có hôm, anh chồng còn đóng cửa nhốt con gái ở ngoài để đánh vợ. Con bé sợ hãi, run rẩy đứng khóc phía ngoài. Nhìn con bé gầy còm, ốm yếu vì không được sự quan tâm của bố mẹ mà tôi thấy xót xa quá”.
Bạo lực gia đình (BLGĐ) không chỉ mang đến những nỗi đau về tinh thần, nhiều khi còn mang đến những vết thương về thể xác cho trẻ nhỏ. Sự việc đau lòng xảy ra năm 2015 ở thị xã Chí Linh là một điển hình. Vào tháng 7-2015, người dân ở thị xã rất bức xúc khi nghe tin em Nguyễn Thị Th. (sinh năm 2002) ở phường Sao Đỏ bị bố dượng là Nguyễn Quý K. (sinh năm 1962) cưỡng hiếp nhiều lần phải nhập viện điều trị về tâm lý. Chị Đào Thị T. (sinh năm 1976) là mẹ ruột của em Th. cho biết: “Trước khi lấy ông K., tôi đã có một đời chồng. Cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn nên tôi quyết định đưa con gái về đây sinh sống. Thời gian đầu, ông K. luôn tỏ vẻ quan tâm, thông cảm đến hoàn cảnh của 2 mẹ con tôi. Chúng tôi cũng hy vọng gia đình mới sẽ mang lại hạnh phúc để an ủi phần nào sự thiếu thốn tình cảm của con gái. Vậy mà không ngờ lại xảy ra nông nỗi này”. Chị T. còn cho biết thêm vào khoảng tháng 7-2015, thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ, sức khỏe giảm sút, sau nhiều lần gặng hỏi, Th. mới thú nhận đã nhiều lần bị bố dượng cưỡng hiếp. Sau mỗi lần như vậy, bố dượng thường hăm dọa không được nói sự việc với bất kỳ ai nếu không sẽ bị đuổi khỏi nhà. Sợ hãi và lo lắng, em Th. đã giấu kín sự việc. Mặc dù kết quả đi khám cho thấy em Th. không mang thai, tuy nhiên, sự việc xảy ra với cô bé chưa đầy 15 tuổi đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tâm lý của em. Đã có thời gian, chị T. phải đưa con gái đi điều trị tâm lý tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương.
Chung tay giải quyết
Qua khảo sát của Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), từ năm 2012 đến 2015, toàn tỉnh xảy ra 738 vụ BLGĐ, trong đó có 21 vụ mà nạn nhân trực tiếp là trẻ em. Nhiều bậc cha mẹ thường suy nghĩ dùng đòn roi đối với con cái là biện pháp giáo dục nhưng đây cũng chính là một phương thức bạo lực đối với trẻ.
Bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình cho rằng: “Cha mẹ chính là tấm gương cho con cái. Đối với các em sống trong gia đình có bạo lực thì thường sẽ không được hoàn thiện về nhân cách, mà có xu hướng phát triển theo hướng lệch lạc, dễ bị cám dỗ, có nguy cơ cao trở thành tội phạm hoặc có lối sống bất cần. Các em trai có xu hướng cục cằn, thô lỗ và sau này cũng dễ có những hành động vũ phu, bạo lực như người cha của mình. Trong khi các em gái thường mang tâm lý tự ti mặc cảm và sau này lại rất dễ trở thành nạn nhân của BLGĐ. Đối với những đứa trẻ sống trong gia đình hay có mâu thuẫn, cãi vã cũng giống như việc các em phải sống trong môi trường ô nhiễm. Từng ngày, từng giờ, các em phải sống chung, phải chịu đựng và chịu hậu quả. Sau này, các em thường thiếu kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết khó khăn”.
Hiện nay, toàn tỉnh có 578 câu lạc bộ (CLB), mô hình tuyên truyền về phòng chống BLGĐ, trong đó có 10 mô hình truyền thông lồng ghép (do Dự án UNFPA hỗ trợ) gồm 300 thành viên, 537 mô hình "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và CLB "Nói không với BLGĐ", mạng lưới cộng tác viên phòng chống BLGĐ, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em tại xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) với 25 thành viên. Trong các buổi tập huấn về phòng chống BLGĐ, bên cạnh việc tuyên truyền kiến thức, kỹ năng xử lý cho các hội viên phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ cũng hướng dẫn các chị em bảo vệ con em, hạn chế ảnh hưởng của BLGĐ tới con cái. Tuy nhiên, hiện nay, công tác phòng chống BLGĐ ở một số địa phương còn chưa được chú trọng, chưa phát hiện kịp thời các đối tượng có nguy cơ cao. Sự can thiệp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể đối với các hành vi BLGĐ còn hạn chế. Cấp ủy, chính quyền và nhiều ban, ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa quan tâm đúng mức tới phòng chống BLGĐ. Vì vậy, thời gian tới, các cấp, các ngành cần chung tay đẩy lùi BLGĐ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác phòng chống BLGĐ. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng chống BLGĐ; hỗ trợ nạn nhân BLGĐ, nhất là đối với trẻ em; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm hành vi bạo lực trong gia đình...
TÂM TRANG
