Tôi yêu

Các em viết - Ngày đăng : 11:09, 23/06/2016

       Tôi yêu bông phượng nở xòe
Nắng lên quyện với tiếng ve gọi hè
        Yêu chiều rợp bóng hàng me
Hanh hao dáng mẹ đi về sớm khuya
        Mẹ tôi vất vả nắng mưa
Nuôi con khôn lớn sớm trưa nhọc nhằn
        Yêu từng lời dạy, lời răn
Thầy cô không quản khó khăn với nghề
        Mai sau ai có trở về
Đò xưa bến cũ vẳng nghe tiếng thầy
        Yêu thời thơ ấu thơ ngây
Yêu màu mực tím, yêu cây ngô đồng
        Yêu quê mình có dòng sông
Phù sa bồi đắp, trĩu bông lúa vàng
        Yêu từng nhịp khắc thời gian
Bát cơm, hạt gạo giòn tan nụ cười.

NGUYỄN THỊ HẠNH(Lớp 10A, Trường THPT Nam Sách)