Về với làng quê

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 05:46, 20/09/2015

Về với làng quê - về với tuổi thơ mình
Chân đất, đầu trần, dầm mưa dãi nắng
Về với làng quê - nơi tình sâu, nghĩa nặng
Lũy tre làng ngân nga khúc ca dao

Về với làng quê chân khỏa nước cầu ao
Lại chờ đón những cơn mưa rào ngày hạ
Ăn những món ăn của làng quê dân dã
Rau tập tàng mẹ nấu buổi chiều hôm

Ta lại về nơi con cá con tôm
Đã nuôi ta cả một thời gian khó
Lại về với rạ, rơm mẹ phơi đầy lối ngõ
Mùi cơm thơm bay phảng phất trước hiên nhà

Ta lại về nơi ta đã sinh ra
Để tạ lỗi với đất đai quê mẹ
Để đêm đêm nghe mẹ ru khe khẽ
Cánh cò bay trong giấc ngủ đứa con yêu

Ta lại về quê mỗi sớm mỗi chiều
Ngồi bên mẹ quạt mo cau phe phẩy
Đời gian khổ dù trèo non lấp biển
Nơi làng quê mãi mãi ở trong con.

NGUYỄN ANH ĐÀO