Chia sẻ... nụ cười
Việc tử tế - Ngày đăng : 08:59, 24/08/2015
Bằng nhiều hoạt động thiện nguyện bổ ích, Câu lạc bộ Nụ cười Hải Dương đã mang đến những nụ cười, niềm vui cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Câu lạc bộ Nụ cười Hải Dương tặng thực phẩm cho các hộ nghèo ở xã Quang Minh, huyện Vân Hồ (Sơn La)
Đi tới vùng cao
Hơn 6 giờ sáng 15-8 vừa qua, chiếc xe khách chở 17 thành viên Câu lạc bộ Nụ cười Hải Dương (CLB NCHD) và 1 xe tải chở đầy ắp hàng hóa xuất phát từ Hải Dương đi Sơn La. Nhìn chiếc xe tải chở khoảng 2 tấn hàng tặng miễn phí cho 2 xã Mường Tè, Quang Minh, huyện Vân Hồ (Sơn La), các thành viên CLB nở nụ cười mãn nguyện. Số hàng ấy là công sức vận động trong hơn 2 tháng của CLB NCHD. Đầu tháng 6 vừa qua, CLB đã đăng tải bài viết trên Facebook của nhóm (cũng có tên NCHD) kêu gọi các thành viên vận động các nhà hảo tâm ủng hộ hàng hóa, tiền mặt cho hoạt động thiện nguyện này. Các mặt hàng cần là cặp sách, vở, bút, áo rét mùa đông, mì tôm, bánh, kẹo, nước mắm, bột canh. Đến cận ngày xuất phát, mì tôm và cặp sách vẫn chưa đủ số lượng cần thiết, các thành viên lại đôn đáo vận động và tự mình bỏ tiền đóng góp. Các bạn trẻ trong CLB đã nhiều lần phải thức khuya, dậy sớm, ngược xuôi kiên trì vận động nhà hảo tâm tặng từng gói muối, chai nước mắm, từng cái bút, cái cặp... cho học sinh, hộ nghèo miền núi. Từng cái nhỏ nhất cũng được chuẩn bị chu đáo. Lướt qua Facebook của nhóm có thể thấy rõ điều đó. Ngày 9-7, bạn Lang Thị Tâm đã đăng trên Facebook NCHD nội dung kèm theo hình ảnh về mẫu áo rét sẽ may: "Đây là mẫu áo sẽ may cho các cháu học sinh tiểu học. Mọi người xem qua và thảo luận xem có được không? Và chọn màu nào để may. Quyết luôn để mình đặt xưởng may cho xong sớm nhé". Ngày 10-8, bạn Tô Thị Thềm chia sẻ: "Cặp sách cho các bé yêu về rùi mọi người ơi. Các bạn sang cùng mình vận chuyển về nhà Tâm tập kết nhá". Mỗi khi hoàn thành việc vận động cho một loại hàng, ai nấy đều vui mừng.

Thành viên Câu lạc bộ Nụ cười Hải Dương tặng vở, bút, áo ấm mùa đông cho học sinh Trường Tiểu học xã Mường Tè, huyện Vân Hồ (Sơn La)
Chuyển xong quà cho xã Mường Tè, đoàn đi tiếp vài cây số tới xã Quang Minh. Xã này cũng rất nghèo, thu nhập chủ yếu trông chờ vào cây ngô. Đoàn phát quà ngay cho các em học sinh và hộ nghèo có mặt tại trụ sở xã. Tất cả học sinh Trường Tiểu học đều nhận được một cặp sách mới và áo rét mới. Tay ôm chặt chiếc cặp mới màu hồng và chiếc áo ấm mùa đông, em Hà Thị Yến Nhi mắt lấp lánh nhìn chúng tôi nói:"Con rất vui khi nhận được quà". Xã Quang Minh có 238 hộ nghèo, mỗi hộ nghèo đều nhận được quà tặng gồm 1 thùng mì tôm, 1 gói bánh, 1 chai nước mắm, 1 gói bột canh. Ngoài ra còn rất nhiều quần áo cũ cũng được chuyển tặng tới người dân nơi này. Đến 7 giờ tối, việc phát quà cho học sinh tiểu học và hộ nghèo ở bản Bó, xã Quang Minh cơ bản hoàn thành. Phần quà còn lại sẽ được xã phát cho người dân ở các bản khác vào hôm sau.
Ấm lòng bát cháo tình thương
Việc tặng quà cho học sinh, hộ nghèo ở miền núi là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa của CLB NCHD. Ngay trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 này, CLB đã vận động được nhiều thực phẩm như mì tôm, sữa, lương khô, gạo, bánh, tiền mặt để cứu trợ người dân vùng lũ Quảng Ninh. Ba thành viên CLB bất chấp mưa lũ chuyển hàng vào tận nơi cần cứu trợ. Trước đó, trong dịp tổng kết năm học 2014-2015, CLB cũng tặng 27 suất quà là bộ đồ dùng học tập, ba lô cho các em ở Trường Mầm non xã Việt Hưng (Kim Thành).

Sáng thứ 5 hằng tuần, Câu lạc bộ Nụ cười Hải Dương nấu và phát cháo miễn phí cho bệnh nhân ở 3 bệnh viện
Tháng 4 năm nay, CLB cũng đã bán dưa cứu trợ, góp sức giúp cho nông dân tỉnh Quảng Ngãi tiêu thụ dưa hấu. Còn nhiều hoạt động ý nghĩa khác mà các bạn trẻ trong CLB NCHD đã và đang làm.
Vượt trở ngại để "vác tù và"
Làm được nhiều việc như vậy nhưng CLB NCHD "còn rất trẻ" như cách nói của các thành viên. CLB mới thành lập từ tháng 4 năm nay, gồm 30 thành viên. Họ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau nhưng nhìn chung còn trẻ, nhiều bạn là sinh viên, học sinh, giáo viên, làm kinh doanh. Phần lớn các thành viên đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Hải Dương nhưng đều có điểm chung là đam mê, nhiệt tình, tự nguyện làm việc thiện. Bạn Nguyễn Thị Tâm đang là giáo viên một trường tiểu học ở TP Hải Dương chia sẻ: "Hằng ngày đọc báo chứng kiến nhiều người bất hạnh như trẻ em cơ nhỡ, bị bỏ rơi, người có hoàn cảnh khó khăn nên em cũng muốn góp một chút gì đó giúp đỡ mọi người". Tôi nghe các bạn trẻ giải thích rằng cái tên NCHD có nghĩa là nụ cười mọi người đều cần đến và CLB bằng hoạt động của mình muốn mang niềm vui, nụ cười chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người đều muốn làm từ thiện nhưng nếu chỉ hoạt động riêng lẻ sẽ khó thực hiện nên các bạn đã cùng tập hợp nhau lại để thành lập CLB và coi đó là mái nhà chung cho hoạt động thiện nguyện. Hình thức kêu gọi tài trợ thường bằng cách đăng tải, chia sẻ các bài viết trên trang mạng xã hội, liên hệ điện thoại, gặp gỡ trực tiếp. Nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền bạc, hàng hóa khi biết thông tin vận động.
| "Một số thành viên câu lạc bộ là nữ đã có chồng con phải vận động gia đình, thậm chí phải vượt qua không ít áp lực để tham gia hoạt động, nhất là trong những chuyến đi xa". |
Tôi hỏi các bạn trẻ về dự định cho các hoạt động thời gian tới, nhiều bạn cho biết nhiệm vụ thường xuyên là duy trì tốt nồi cháo từ thiện. CLB cũng có ý tưởng tổ chức vui Trung thu, bán hàng để gây quỹ, tiếp tục tổ chức hoạt động từ thiện ở những vùng khó khăn.
Bộ đồng phục của CLB NCHD có màu tím. Ở mặt trước của áo có biểu tượng nụ cười được vẽ bởi một đường cong nối giữa 2 trái tim. Quả thật, trong những ngày đi cùng CLB, tôi thấy nụ cười, niềm vui luôn thường trực trên khuôn mặt các bạn và trên đôi môi những người dân được nhận những phần quà ý nghĩa. Bằng những hành động thiết thực của mình, CLB NCHD thực sự mang đến nụ cười, niềm vui cho những người còn khó khăn, kết nối trái tim, chia sẻ hạnh phúc để cuộc sống tốt đẹp hơn. Các bạn trẻ thường nói khiêm tốn rằng mình chỉ là "người vận chuyển" tình cảm của nhà hảo tâm ở Hải Dương đến với những nơi cần giúp đỡ, nhưng có đi cùng họ, chứng kiến những nụ cười họ đã sẻ chia mới thấy họ đã làm được nhiều hơn thế.
NINH TUÂN