Xin một liều tinh

Đời sống - Ngày đăng : 09:37, 18/08/2015

Cô Nụ xóm Nghè đây, khi nào bố cháu về, bảo bố cháu chiều tối nay sang nhà cô, cho cô xin một liều tinh nhé.

Anh Tèo có chú lợn đực giống to, đẹp. Hằng ngày, anh Tèo cho lợn vào cũi sắt rồi kéo đi khắp làng trên, xóm dưới, thậm chí sang cả mấy xã lân cận để lợn phối tinh giúp các gia đình nuôi lợn nái.

Hôm ấy, lợn nái của nhà chị Nụ xóm Nghè đến ngày lấy đực. Tiện nhà có máy điện thoại, chị Nụ bấm số rồi dõng dạc:

- A lô! Máy nhà bác Tèo phải không?
Đứa con gái 10 tuổi nhà anh Tèo cầm ống nghe đáp:

 - Vâng! Bố cháu không có nhà. Cô là ai, hỏi gì bố cháu ạ?
- Cô Nụ xóm Nghè đây, khi nào bố cháu về, bảo bố cháu chiều tối nay sang nhà cô, cho cô xin một liều tinh nhé.

Trưa về ăn cơm, con gái anh Tèo thuật lại cuộc điện thoại ban sáng với bố. Sẵn có máu “Hoạn Thư”, chị Tèo buông đũa, buông bát, nét mặt bực bội:

- Thì ra bấy lâu nay, anh “tằng tịu, trăng hoa” với con Nụ xóm Nghè phải không?

Vốn tính hiền lành, anh Tèo nhẹ nhàng bảo:

- Mẹ mày nói sao, trăng hoa cái gì?

Vợ anh Tèo vẫn tiếng bấc, tiếng chì:
- Không ăn phải đũa của nhau, mà nó lại bảo anh cho nó xin một liều tinh à?
Giữa lúc đó, máy điện thoại lại đổ chuông, phía đầu dây bên kia tiếng chị Nụ lại oang oang:
- Bác Tèo đấy à? Chiều tối nay sang cho em xin một liều tinh nhé.

Anh Tèo khe khẽ trả lời:

- Ừ.
Từ lúc ăn cơm trưa cho đến tối, vợ chồng anh Tèo chẳng ai nói với ai một lời chỉ vì câu "xin một liều tinh". Còn chị Nụ, sẩm tối vẫn không thấy anh Tèo cho lợn sang. Sáng sớm hôm sau chị đạp xe đến nhà anh Tèo, vừa tới đầu sân chị đã đon đả:

- Em chào hai bác, nhà em mới gây được con lợn nái, hôm qua nó đến ngày lấy đực. Gọi điện mãi mà không thấy bác sang. Giờ bác cho lợn đi giúp em với nhé.

Chị Nụ dứt lời, anh Tèo nói với vợ:

- Bà nghe rõ chưa? Chỉ được cái đa nghi vớ vẩn.
Biết mình sai, chị Tèo cười nhạt:
- Hì hì!... Cũng tại nhà cô Nụ, cứ nói toẹt ra là cho lợn nhà bác sang nhảy con lợn nái nhà em, thế là ai cũng nghe ra. Lại còn tinh với tướng.
Chị Nụ bưng miệng cười ngặt nghẹo. Khi chị Nụ về rồi, chị Tèo nói tiếp với chồng:

- Xin lỗi anh, tý nữa thì vợ chồng mình cãi nhau to, mà còn mất cả tình làng, nghĩa xóm anh nhỉ.


TÂM TÂM