Sinh viên hướng về biển, đảo
Xã hội - Ngày đăng : 08:05, 18/05/2014
Đông đảo sinh viên trên địa bàn tỉnh đều quan tâm, theo dõi với tinh thần yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng khuyến cáo sinh viên tìm hiểu thông tin về
tình hình Biển Đông trên các tờ báo, trang thông tin điện tử chính thống của Nhà nước
Dấy lên tình yêu Tổ quốc
Những ngày tháng 5 nóng nực này, tuy đang bận rộn với việc thi hết học kỳ II nhưng bạn Phạm Hương Quỳnh, sinh viên lớp Cao đẳng tiểu học 2B, Trường Cao đẳng Hải Dương vẫn dành thời gian thường xuyên theo dõi thời sự trên truyền hình, các trang báo điện tử. Đó là việc Quỳnh ít khi làm trước khi xảy ra sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam. “Em và các bạn đều rất bất bình trước những hành động, thái độ ngang ngược của Trung Quốc. Em cũng biết sự vi phạm đó của Trung Quốc đã bị dư luận thế giới lên án mạnh mẽ. Những ngày gần đây toàn thể bạn bè em trên facebook đều đổi ảnh đại diện là hình lá cờ Tổ quốc để thể hiện lòng yêu nước của mình”, Quỳnh cho biết.
“Những ngày này cứ nhắc đến biển, đảo là em cảm thấy rạo rực trong lòng. Em chỉ ước mong sao có một lần được ra thăm biển, đảo quê hương, nơi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”, bạn Nguyễn Thị Vân Uyên, sinh viên lớp Cao đẳng tiểu học 1A tâm sự. Đó cũng là ước mong của nhiều sinh viên đang hướng về biển, đảo. Sự kiện trên Biển Đông lần này đã có tác động mạnh mẽ vào lòng yêu nước của các sinh viên, khiến họ cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước. Hương Quỳnh tìm đọc lại những bài thơ, câu thơ sáng tác thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ để hiểu hơn về lòng yêu nước của người dân Việt Nam trong lịch sử và để được tiếp thêm ngọn lửa đó cho ngày hôm nay. Sinh viên lớp Cao đẳng mầm non 3A khi đi phát tờ rơi quảng bá cho Trường Mầm non Hoa Sen của trường mới thành lập, đã in một loạt hình cờ Tổ quốc với dòng chữ “Hướng về Biển Đông”, cài lên ngực áo để bày tỏ tinh thần yêu nước.
Mặc dù buổi sáng đi học trên giảng đường, buổi chiều đi thực hành trong bệnh viện, buổi tối lại phải trực, Hoàng Ngọc Tân, sinh viên lớp Xét nghiệm 10B, Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương vẫn theo sát tình hình thời sự, nắm được cả những chi tiết nhỏ liên quan tới sự kiện giàn khoan Hải Dương 981. Tân còn có nỗi lo lắng vì quê em ở Thanh Hóa, nơi vừa xảy ra vụ ngộ độc hàng trăm công nhân. “Em thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm xem có hiện tượng gì bất thường xảy ra không. Em cũng trấn an mọi người trong gia đình, nói cần phải bình tĩnh và không tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, gây rối trật tự”.
Nếu ai còn nghi ngờ, lo lắng về sự quan tâm tới các vấn đề nóng bỏng của đất nước, về tình yêu Tổ quốc của sinh viên ngày nay thì nên tiếp xúc với các em trong những ngày này, mối nghi ngờ, lo lắng ấy chắc chắn sẽ dần tan.
Giữ cái đầu lạnh khi trái tim nóng
Buổi sinh hoạt cán bộ lớp thường kỳ vào 17 giờ ngày 16-5 của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã nóng ngay từ phút đầu, khi PGS.TS. Vũ Đình Chính, Hiệu trưởng nhà trường đặt câu hỏi: “Các em có biết sự kiện thời sự nào nóng bỏng nhất trong những ngày gần đây không?”. Cả hội trường ồ lên, xôn xao vì đây chính là vấn đề tất cả đều đang rất quan tâm. Qua trao đổi với thầy hiệu trưởng, bạn Nguyễn Trung Quyết, sinh viên lớp Vật lý trị liệu 11 cho biết, mấy ngày trước em có nhặt được tờ rơi kêu gọi biểu tình kẹp ở cổng nhà trọ. Khi được hỏi có muốn tham gia biểu tình không, Quyết bày tỏ quan điểm: “Em sẽ không tham gia việc này dù chỉ là xuống đường ôn hòa vì em nghĩ việc biểu tình không có nhiều ý nghĩa với việc bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc”. Thầy Chính lại hỏi: “Nhưng nếu Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức mít-tinh, kêu gọi em tham gia thì em có tham gia không?”. Quyết trả lời: “Em sẽ chỉ tham gia các hoạt động do trường phát động và tổ chức”.

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương bày tỏ suy nghĩ, tình cảm về biển, đảo
trong buổi sinh hoạt cán bộ lớp chiều 16-5
Thông qua những trao đổi với sinh viên trong những buổi họp giao ban như vậy, Ban Giám hiệu, các đoàn thể Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã nắm bắt rất nhanh, rất sát tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của sinh viên. Từ đó có những phân tích, hướng dẫn các em có những tư tưởng, tình cảm và hành động đúng đắn. Như trong buổi sinh hoạt nói trên, PGS.TS. Vũ Đình Chính đã phân tích cho các em thấy chúng ta cần tự hào về đất nước, bất bình vì những hành vi vi phạm chủ quyền song phải có cách thể hiện phù hợp. Đó là, tuyên truyền cho mọi người xung quanh biết về tình hình chung, nhắc nhở họ không được kích động, tránh bị lợi dụng, nếu nhận được những thông tin lạ thì báo ngay cho nhà trường được biết, chỉ nói và làm theo nghị quyết của Đảng ủy, Đoàn Thanh niên… Các sinh viên cũng được nghe phân tích tác hại của việc công nhân biểu tình, đập phá ở một số khu công nghiệp, để hiểu đó là hành động sai trái, gây hệ lụy xấu cho cả bản thân và xã hội.
Nắm bắt về hành động, tư tưởng, tình cảm của sinh viên thông qua đầu mối là các cán bộ lớp (lớp trưởng, bí thư chi đoàn) là cách làm rất hiệu quả được tất cả các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đang tiến hành. Để hướng cho sinh viên có nhận thức, thái độ, hành động đúng, các trường đã thường xuyên duy trì nhiều biện pháp tuyên truyền lồng ghép. Thầy Lê Bá Liên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hải Dương cho biết, những kiến thức về biển, đảo, hải quân được đưa vào các tiết học lý luận chính trị để phổ biến rộng rãi cho sinh viên. Sinh viên ngành sư phạm của trường đóng vai trò rất quan trọng đối với việc giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ vì các em sẽ là những giáo viên trong tương lai. Vì thế, các em được hướng dẫn thiết kế chương trình dạy học từ bậc mầm non trở đi đều có những phần nói về biển, đảo, thông qua các bài thơ, câu chuyện, bài hát. Các cuộc thi về chủ đề biển, đảo cũng được tuyên truyền mạnh mẽ để sinh viên trong trường tích cực tham gia. Trường Đại học Kỹ thuật y tế có đông sinh viên nam và đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau nên việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của sinh viên cũng được chú trọng. Ngoài các buổi họp, nắm bắt thông qua đầu mối, các lớp, trường còn có đội thanh niên xung kích ở ký túc xá, các khu nhà trọ để tuyên truyền nhắc nhở những hành vi sai lệch của sinh viên.
Anh Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn cho biết, việc quản lý sinh viên theo đầu mối Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường rất hiệu quả. Chính vì vậy, các nội dung cần tuyên truyền về sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 vi phạm chủ quyền nước ta đã nhanh chóng đến được với sinh viên một cách kịp thời, thống nhất. Đồng thời, nếu sinh viên có biểu hiện gì chưa phù hợp thì cũng sẽ được phản ánh một cách nhanh nhất.
Yêu đất nước bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh, tránh bị lợi dụng, kích động là điều các sinh viên luôn được nhắc nhở. Và cho tới thời điểm này, các biện pháp tuyên truyền, giáo dục của các nhà trường, hệ thống tổ chức Đoàn, Hội đang phát huy vai trò tích cực.
VIẾT HIỆN - VIỆT HÒA