Tạt a-xít vào vợ cũ để “rửa hận”...

Hồ sơ phá án - Ngày đăng : 14:50, 10/05/2014

Sau khi ly hôn, chị Đồng Thị Linh đã liên tục bị chồng cũ gọi điện hăm dọa. Và điều tồi tệ đã xảy ra khi chị Linh bị chính chồng cũ tạt a-xít vào người...

Lê Văn Dương đang được lấy lời khai tại cơ quan công an


Ngày 10-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Dương (SN 1987, trú tại phường Ái Quốc, TP Hải Dương) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 9-5, chị Đồng Thị Linh (SN 1993) có hộ khẩu thường trú ở phường Ái Quốc đang đứng cùng 1 người bạn gái bên cửa sổ trong phòng trọ ở tầng 3, lô A7, C8 khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) thì bất ngờ phát hiện thấy người chồng cũ xuất hiện, trong tay đang cầm một chiếc ca nhựa. Linh tính mách bảo, chị Linh lấy 2 tay ôm mặt và quay lưng lại. Đúng lúc này, chị Linh đau đớn khi bị chính chồng cũ của mình hắt trọn ca a-xít vào lưng. Ngay sau khi gây án, đối tượng cũng đã bỏ trốn.

Công an quận Hoàng Mai xác định người gây ra sự việc đau lòng cho chị Linh chính là Lê Văn Dương (SN 1987, trú tại phường Ái Quốc, TP Hải Dương). Đến 12 giờ cùng ngày, các trinh sát đã bắt được đối tượng tại khu vực vườn hoa ở địa bàn phường Thụy Khuê (Hà Nội).

Tại cơ quan công an, bước đầu Dương khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi tạt a-xít cho chị Linh vì bực tức với thái độ của vợ cũ.


Được biết, chị Linh và Dương kết hôn đầu năm 2012. Sau khi sinh được 1 bé gái cuối năm 2012, giữa vợ chồng chị Linh xảy mâu thuẫn và chị Linh đã mang con về nhà mẹ đẻ ở phường Ái Quốc ở. Trong thời gian chị Linh sống ly thân, Dương thường đến chửi bới đòi mang con gái về. Đến cuối năm 2013, chị Linh và Dương ly hôn. Dương được tòa xử có quyền nuôi con.

Sau khi ly hôn, chị Linh lên Hà Nội học ngoại ngữ  tại 1 trung tâm đóng trụ sở ở lô A7, C8 khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim để đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài. Trong thời gian này, chị Linh nhận được rất nhiều tin nhắn của Dương với nội dung đe dọa. Lo sợ, chị Linh hầu như không dám ra khỏi cổng trung tâm. Tuy nhiên, sáng sớm 9-5, Dương đã tìm cách lẻn được vào trung tâm, lên phòng chị Linh đang ở và gây ra vụ án trên.

Trước đó, bà Lê Thị Toan (SN 1964), mẹ đẻ chị Linh cũng bị một đối tượng chưa rõ danh tính tạt a-xít tại nhà riêng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

NGUYỄN VŨ (PL&XH)