Ngày giỗ mẹ
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 07:00, 25/03/2014
ĐÀM CHU VĂNKhói nhang nghi ngút trần gian
Nhớ thương mẹ lại dịu dàng về thăm
Xa rồi nghìn nỗi lo toan
Đạn bom, giặc giã, cơ hàn đắng cay
Tuổi thơ con ấm vòng tay
Thương con lòng mẹ vun đầy chở che
Mẹ về thúng mủng nong nia
Thóc xay gạo giã canh khuya sớm ngày
Rạ rơm ru dỗ ngô khoai
Nghé trâu ru dỗ sá cày đồng xa...
Mẹ về bầu bí đơm hoa
Gà con ấp mẹ la đà vườn sau
Mẹ về trầu níu thân cau
Xóm thôn xúm xít bên nhau ân tình...
Câu ca lúng liếng sân đình
Thảnh thơi xin mẹ một lần ngồi nghe
Tóc thề ấm giọt sương khuya
Mảnh trăng thiếu nữ lại về nghiêng soi.
*
Nhớ thương dằng dặc nỗi đời
Cho con gọi tiếng: Mẹ ơi! năm nào.