Nhớ Tết năm nào ở Xứ Đông

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 00:01, 31/01/2014



Giao thừa ở TP Hải Dương . Ảnh: PV

Nhớ Tết năm nào ở Xứ Đông
Mưa rây rây bụi, én chao đồng
Bao nhiêu là nhớ thu vào pháo
Pháo đứng canh trời nơi bến sông...

Nhớ Tết năm nào ở Xứ Đông
Trung đoàn cao xạ pháo phòng không
Đêm hai mấy Tết vui như Tết
Bắn cháy "Con Ma" ở giữa đồng...

Ngày ấy chưa ai gọi tiếng chồng,
Bây giờ người lính đã lên ông
Cháu nội lên đường đi nghĩa vụ
Lại thấy mưa xuân trải ấm nồng...
PHẠM MINH GIANG