Lấy chồng sớm

Đời sống - Ngày đăng : 09:26, 08/10/2013

Nhiều người chép miệng, thương thay cho cô bé mới 17 tuổi đầu đã phải “lên xe hoa”, con đường học hành dang dở, tương lai phía trước thì mờ mịt...



Nghe tin cái Hà nhà bà Lan chuẩn bị lên lớp 12 thì bỏ học để lấy chồng, cả làng tôi xôn xao. Nhiều người chép miệng, thương thay cho cô bé mới 17 tuổi đầu đã phải “lên xe hoa”, con đường học hành dang dở, tương lai phía trước thì mờ mịt:

- Thật là tiếc cho con bé Hà. Thi được vào trường cấp ba công lập bây giờ cũng khó như thi đại học, thế mà chưa học xong đã bỏ. Dại quá!

- Nhưng khổ nỗi cái bụng nó to đùng rồi.

- Đời thuở nhà ai con gái có mang đến năm tháng rồi mà bố mẹ mới phát hiện ra. Mải làm quá mà, có để ý gì đến con cái đâu. Chỉ còn nước tảo hôn thôi…

Cứ thế, người ta bàn ra tán vào, râm ran cả làng, cả xóm. Bạn bè cùng lớp và cả cô giáo chủ nhiệm của Hà cũng rất sửng sốt trước sự việc ấy. Không ngờ cô bé Hà ít nói, hiền lành, “tẩm ngẩm tầm ngầm” thế mà “yêu” từ lúc nào không ai hay.

Chồng sắp cưới của Hà là một anh chàng 20 tuổi, ở xã bên, không có nghề ngỗng gì. Hai người quen nhau trên mạng, thường xuyên chuyện trò rồi hẹn hò, yêu đương và “ăn cơm trước kẻng”. Bản thân Hà cũng không biết mình có thai, cho đến khi quần áo cứ ngày một chật, cô bé mới hoang mang nói cho mẹ biết. Chỉ vì Hà có bầu mà hai bên gia đình buộc phải tổ chức “cưới chui”. Trong lúc bạn bè cùng trang lứa vẫn ngày ngày vô tư cắp sách tới trường thì Hà lại bận bịu với việc làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Không biết rồi đây cuộc sống gia đình của Hà sẽ ra sao khi mà hai vợ chồng Hà còn quá trẻ, lại không có nghề nghiệp gì.

Những ông bố, bà mẹ ở làng tôi có con gái đến tuổi “cập kê” vẫn hay đem chuyện của Vân và Tú ra để nhắc nhở con nếu muốn “lấy chồng sớm”. Vân và Tú yêu nhau từ hồi học lớp 10. Vừa học xong THPT, không thi đỗ đại học, không rõ Tú và Vân bàn tính thế nào mà hai người dắt nhau về nhà đòi bố mẹ hai bên tổ chức lễ cưới. Gia đình hai bên không đồng ý với lý do cả hai còn ít tuổi, phải lo học một nghề gì đó để kiếm sống, chuyện kết hôn tính sau. Không ngờ Tú và Vân đưa ra lý do “rất chính đáng” buộc hai bên gia đình phải tổ chức cưới vội, vì Vân đã có thai ba tháng. Mọi thủ tục cưới xin diễn ra chóng vánh trong vòng một tuần lễ. Mẹ Vân xót xa, thương con gái: “Trời ơi! Nó là con út, ở nhà nó có bao giờ phải mó tay vào việc gì đâu, đến cái nhà cũng không phải quét, cơm không phải nấu, giờ đi lấy chồng thì biết xoay xở làm sao?”. Về nhà chồng, cô dâu mới vẫn giữ lối sống “tiểu thư” như hồi còn ở nhà khiến mọi người trong gia đình nhà chồng rất khó chịu. Lúc đầu mẹ chồng Vân nghĩ con dâu có bầu, mệt mỏi vì thai nghén, không muốn động chân động tay vào việc gì nên bà thông cảm, không phàn nàn nửa lời. Nhưng sau đó mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu nảy sinh khi mọi người phát hiện ra Vân và Tú nói dối là có thai để được sống với nhau. Do không chịu được áp lực từ phía nhà chồng cộng với việc Tú thường xuyên vắng nhà, đi chơi thâu đêm, bỏ mặc Vân một mình khóc tấm tức nên Vân chán nản bỏ về nhà mẹ đẻ.

Hiện nay, một số thanh, thiếu niên, học sinh không được trang bị đầy đủ những kiến thức về giới tính nên khi vấp vào yêu sớm dẫn đến những hậu quả khôn lường. Thông thường các bậc làm cha làm mẹ giải quyết “hậu quả” bằng cách tổ chức đám cưới. Thậm chí có những đôi trẻ yêu nhau là muốn phải được ở cùng nhau nên cũng “bịa ra chuyện” để được cưới. Nhưng những hệ lụy đằng sau đám cưới của những “cô dâu trẻ con” ấy thì thật đáng buồn.

TRẦN THỊ LÀNH