Bị ép!
Y tế - Sức khỏe - Ngày đăng : 21:25, 11/05/2013
- Chị đã mua rồi nhưng mỗi lần đi tiêm phòng ở trạm y tế xã họ lại bắt lấy, thành ra nhiều quá, không uống hết.
- Họ cung cấp miễn phí hả chị?
Chị Vân thở dài:
- Miễn phí gì? Giá cả cũng ngang ngửa ngoài thị trường…
Tôi ngắt lời:
- Nhưng mình từ chối mua có được không?
- Nếu được thì chị đã không lấy về làm gì. Đằng này họ nói bà bầu bắt buộc phải sử dụng.
Tôi phản đối:
- Tất nhiên những loại thuốc như sắt, can- xi rất cần thiết cho những người mang thai nhưng không phải cứ uống nhiều sẽ tốt, thậm chí có chị em do không hợp thuốc nên khi uống vào đã bị tác dụng phụ, thế nên trước khi uống chị em phải tới các cơ sở y tế kiểm tra xem trong cơ thể thiếu chất gì để bổ sung chất đó. Thay vì bán thuốc kiểu ép buộc sao nhân viên của trạm không dành thời gian tư vấn cho phụ nữ những kiến thức cơ bản về thời kỳ mang thai? Đấy mới là điều chị em cần.
- Thực ra việc bán thuốc là nằm ngoài chương trình tiêm phòng. Một số cán bộ y tế lấy về bán kèm để tăng thu nhập. Điều này ai cũng biết nhưng phản đối cũng khó vì đã có trường hợp đến đăng ký tiêm phòng uốn ván chỉ vì từ chối mua thuốc của trạm mà không được tiêm.
- Vậy có nghĩa là lợi dụng việc công để thu vén cá nhân, ép người dân đấy.
AN NHIÊN