Dài cổ chờ thưởng Tết

Lao động - Việc làm - Ngày đăng : 15:43, 05/01/2013

Hỏi chuyện anh Hải, cán bộ công đoàn một công ty có vốn đầu tư nước ngoài về thưởng Tết, anh bảo:


- Chưa thấy Hội đồng quản trị có quyết định gì. Anh chị em công nhân lao động hỏi, tôi cũng chỉ có "lắc"...

- Nhưng cũng chỉ còn hơn tháng nữa là Tết - Tôi góp chuyện - Nhiều ít được bao nhiêu để họ còn mua sắm chứ?

- Thì tôi cũng mong như thế. Nhưng công ty cũng còn phải tính toán. Anh tính trong kho còn hàng tồn đọng, lương cuối năm dương lịch chưa trả hết, lãnh đạo như ngồi trên đống lửa...

Anh Hải bảo, những năm trước, công ty vẫn giữ mức thưởng vào hạng trung bình của tỉnh nên công nhân lao động phấn khởi lắm. Nhờ có khoản đó mà họ không những có tiền lo cho cái Tết gia đình khá chu đáo, có người nhờ tiết kiệm còn trang trải nợ nần trước lúc giao thừa. Thế nhưng năm nay thì cũng hơi... bí!

Nghe đến đây thì có mấy công nhân vào phòng, bắt chuyện ngay:

- Bí thì bí, xin Chủ tịch công đoàn đề nghị công ty vẫn phải có thưởng Tết. Làm ăn quanh năm, dẫu có cả triệu tiền công rồi, nhưng vẫn "không bằng một đồng tiền thưởng". Đoàn viên phân xưởng tôi đang mong thưởng Tết đấy!

Thì ra anh là quản đốc một phân xưởng phản ánh nguyện vọng của anh em. Đương nhiên là Chủ tịch công đoàn tiếp thu nhưng vẫn không quên động viên:

- Thì xưởng cứ yên tâm sản xuất đi. Thưởng Tết sớm muộn sẽ có, nhưng hãy chờ...

TRỌNG NGUYỄN