Đại biểu Hương Sen: Cố gắng làm tốt cả 2 “vai”

Xã hội - Ngày đăng : 05:34, 07/12/2012

Sinh năm 1986, bác sĩ Vũ Thị Hương Sen, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hải Dương là đại biểu trẻ nhất Quốc hội khoá XIII.



Đại biểu Vũ Thị Hương Sen trên diễn đàn Quốc hội
Ảnh: Đình Nam


Trẻ trung, xinh đẹp và có những ý kiến phát biểu sắc sảo trên diễn đàn Quốc hội trong các kỳ họp gần đây, đại biểu Sen đang trở thành thần tượng của nhiều bạn trẻ. Trao đổi với chúng tôi sau trở về từ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII, chị Sen cho biết:

- Kết thúc kỳ họp Quốc hội, tôi lại trở về với công việc của một bác sĩ: tiếp nhận, khám và điều trị bệnh, tham gia trực cùng với các đồng nghiệp, và hoàn thành các nhiệm vụ khác theo phân công của cơ quan. Bệnh viện luôn tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể vừa làm nhiệm vụ chuyên môn vừa tham gia các hoạt động của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) như tiếp xúc cử tri, tham gia giám sát cùng Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội... Được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa và sự giúp đỡ của đồng nghiệp nên tôi không gặp khó khăn gì khi trở lại với công việc chuyên môn của mình.

 - Công việc của bác sĩ vốn bận rộn, vậy chị làm thế nào để có được những kiến thức cũng như trải nghiệm xã hội phong phú để tham gia góp ý xây dựng luật hay chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội như vậy?


- Thú thật là khi mới được bầu vào Quốc hội, tôi cũng rất lo vì mình còn quá trẻ, còn ít kinh nghiệm sống và kiến thức thực tiễn. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ của một đại biểu dân cử, không phụ lòng tin của cử tri. Vì vậy, ngoài giờ làm việc, ở nhà, tôi dành thời gian để nghiên cứu các tài liệu của Quốc hội, đọc sách báo, tra cứu thông tin về các lĩnh vực, các vấn đề mà một ĐBQH phải quan tâm. Tôi cũng tích luỹ được nhiều kiến thức thực tế khi đi tiếp xúc cử tri hoặc khi làm việc với các ngành chức năng của tỉnh và Trung ương. Đặc biệt là học hỏi cách tiếp cận, phân tích vấn đề của các đại biểu khác trong Đoàn ĐBQH tỉnh. Những câu hỏi, thắc mắc của người nhà bệnh nhân khi đến bệnh viện cũng là động lực để tôi tìm hiểu thêm nhiều kiến thức liên quan như các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Với những lĩnh vực mà mình chưa thật sự hiểu rõ, tôi tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia...

-  Chị đã thay đổi như thế nào khi trở thành ĐBQH?

- Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều sau khi được bầu làm ĐBQH. Trải qua 4 kỳ họp Quốc hội, cùng với rất nhiều cuộc họp và các buổi tập huấn, tôi thấy hiểu biết của mình ngày một hoàn thiện hơn, kiến thức về các vấn đề kinh tế - xã hội được nâng lên rõ rệt. Đối với công việc chuyên môn, nhờ làm ĐBQH mà tôi mạnh dạn, tự tin hơn trong giải thích hoặc đưa ra các ý kiến liên quan đến lĩnh vực mà mình phụ trách.

- Thường xuyên nghe cử tri phàn nàn về chất lượng phục vụ của ngành y tế, chị có sử dụng quyền giám sát của ĐBQH để giám sát đồng nghiệp không?

- Là bác sĩ nên tôi hiểu rất rõ những khó khăn và áp lực mà ngành y tế đang phải gánh chịu. Những bức xúc mà cử tri đưa ra là những bất cập chung của cả ngành y tế. Trong quá trình làm việc, nếu đồng nghiệp có những việc làm không phù hợp với quy định của ngành, trước hết tôi sẽ góp ý riêng với cá nhân đó để họ nhận ra thiếu sót của mình. Nhưng nếu đó là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng tới uy tín của bệnh viện, của ngành, tôi sẽ thẳng thắn phê bình trước tập thể, tránh tình trạng "con sâu làm rầu nồi canh".

- Chị nghĩ sao khi nhiều cử tri cho rằng mình quá trẻ?

- Tôi cho rằng tuổi trẻ có lợi thế là nhiệt tình, sôi nổi, có điều kiện để tiếp cận nhiều nguồn thông tin. Tuy nhiên lại bị hạn chế bởi kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn. Là một bác sĩ, một ĐBQH trẻ, tôi thấy mình còn phải học tập rất nhiều để nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết xã hội và tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể hoàn thành tốt cả 2 “vai”, xứng đáng với lòng tin của cử tri.

THANH MAI(thực hiện)